Chuyện là em và bạn trai quen nhau, bạn trai em là công an. 2 đứa cũng định cưới nhau nhưng phải xét lý lịch. em nghe là xét 3 đời.
Thì bên nội em ngày trước ông nội có bị bắt đi lính cho chế độ VNCH nhưng chỉ là làm lao dịch sau thì vô văn phòng đánh máy. Sau này có đi cải tạo theo quy định của chế độ mới. Từ đó đến nay buôn bán bình thường. Cha em cũng buôn bán nối nghiệp ông nội.
Ông ngoại em thì trước phục vụ cách mạng nhưng chuyển sang theo chế độ cũ. cho đến khi sinh mẹ em đến giờ mẹ em viết lý lịch chỉ biết ông ngoại là nông dân. Bà ngoại thì khoảng năm 95 có phạm tội ở tù hết mấy năm nhưng mất cũng 3 năm rồi.
Mẹ em cũng li thân với cha năm 2000 (em 5 tuổi) đến năm 2005 thì chính thức ra tòa và em đi theo mẹ. Mẹ kết hôn với người sau và có gia đình, nghe đâu cha chồng mẹ em ngày xưa cũng là lính của chế độ VNCH.
Các mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với. Trường hợp này có xét nặng lắm không ạ