Chuyện là, e và chồng sắp cưới đi xem ngày đẹp tháng tốt để làm lễ, tiện thể xem tử vi cả 2 đứa luôn. Em và chồng em vốn không tin bói toán, nhưng em nghĩ xem tử vi, tướng số cuộc đời lại có những điểm đúng. Thầy cũng xem cả ngày, tháng, năm và giờ sinh rất cẩn thận. Điếm xấu trong mệnh của em và chồng em đều là khó có con hoặc hiếm con, khó khăn về đường sinh đẻ, có khả năng phải chữa trị :((. Trong khi em lại là người rất thích trẻ con, muốn có phải 3 đứa. E đang hoang mang quá, có chị em nào trên này đã từng "được" phán như vậy mà vẫn đẻ sòn sòn không??? :x. Năm nay tụi em cưới nhưng tính năm 2014 đẻ con mới tốt, đợi đến lúc đấy để kiểm chứng lời thầy tử vi sốt ruột quá :D..