Các cụ ta có câu “Cưới vợ xem tuổi con gái, xây nhà xem tuổi con trai”


Và chính cái việc xem tuổi này đã đang dẫn tôi vào một tình thế không biết mình phải làm thế nào bây giờ.


Tôi, một cô gái sống khá năng động và hoạt bát. Chính vì vậy mà sau 5 năm làm việc tôi đã có vị thế tại cty mà mình đang làm việc.


Anh là một người trầm tính, cộng với việc anh công tác tại môi trường quân đội nên tính cách càng trầm tính. Hiện anh đang công tác ở gần nhà (ở trên quê).


Anh lớn hơn tôi hơn chục tuổi nên mọi vấn đề đối với anh luôn là nghiêm túc và xác định


Tôi với anh quen nhau tình cờ tại nhà một người bạn anh ấy và cũng là hàng xóm của tôi trong một lần tôi về nhà chơi vào cuối tuần. Một năm sau chúng tôi chính thức yêu nhau, Sau hàng loạt trăn trở về việc mỗi người công tác một nơi, nhất là người đi công tác xa nhà lại là tôi. Nhưng cuối cùng chúng tôi cùng thống nhất là ai làm việc ở đâu thì sau khi cưới vẫn làm việc ở đó, hai vợ chồng chỉ gặp nhau vào cuối tuần.


Sau một loạt những thỏa ước đó chúng tôi đã dự định làm đám cưới vào tháng 8 năm nay. Khi hai nhà gặp gỡ và thống nhất nhất đi xem ngày để làm đám cưới thì bố mẹ anh ấy nhờ bố mẹ tôi đi xem ngày giúp.


Khi bố mẹ tôi đến nhà 1 thầy nhờ xem ngày cưới theo sự mách bảo của những người đi trước nói là thầy này xem ngày và tử vi chuẩn lắm và dẫn dắt ra một số trường hợp được thấy xem và không tin rồi thì bây giờ có hậu quả ra sao. Sau một hồi thấy xem sách chữ nho, tàu thì phán là chúng tôi không hợp tuổi, nếu lấy nhau thì cuộc sống cũng chẳng ra gì (cả về công việc, con cái, tính mạng của vợ hoặc chồng…)


Sau khi từ nhà thầy về thì bố tôi chỉ nói là thấy thầy nói là không được tốt lắm, còn mẹ tôi thì sầu não than ngắn thở dài và nói chuyện với tôi và còn nói là không bố mẹ nào muốn con khổ cả, con hãy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé.


Bản thân tôi thì đầu óc trống rỗng và không biết nên làm gì lúc này. Tôi nói chuyện với anh và đề nghị anh và bên gia đình anh đi xem lại xem sao. Nhưng anh từ chối và nói rằng nhà anh không mê tín.


Một số người nói với tôi là tại anh nhiều tuổi rồi nên đang muốn lấy vợ nhanh nên bất chấp, làm tôi càng khó nghĩ.


Các anh, chị trên Webtretho có ai từng ở hoàn cảnh như em hay có kinh nghiệm gì thì tư vấn giúp em với. Em cảm ơn cả nhà!