Nhà mình đang ở chung với mẹ chồng, vợ chồng chú e chồng ! Mẹ chồng Ăn với ec và ở tầng 2, vợ chồng mình và 2 con sống ở tầng 1!
Nói chung là 2 nhà ko ưa nhau và ko nói chuyện bao giờ! Mẹ chồng thì hợp với e chồng hơn!
Nhà mình mới mua đất xây nhà, nhờ bạn bè anh e cho vay 2/3 hiênn nợ rất nhiều, chồng đi làm vất va để trả nợ ( chưa biết bao giờ xong)
Hôm qua con gái bảo : bà bảo sau này bà ở phòng mình để cô chú ở phòng bà nữa!
Thật quá bất ngơ, mình định khi đi sẽ khoá cửa phòng thi thoảng về chơi ( nhà mình 2 cháu nhỏ cần chỗ nằm ngủ) và nhà ngoại ngay sát đó khi nào về chơi cug có chỗ !
Mẹ chồng chưa nói j, chắc cũng chỉ muốn ở tách vợ chồng chú e cho tiện
Nhưng mình cảm giác như bị đuổi đi trong khi căn nhà đo vợ chồng mình có bỏ tiền sang sửa cũng đáng kể
Nhà cua bố mẹ chả lez mình ko dc ở! Con mình k đc ở
Trc đây em dâu mình có lúc đã nói trên fb của e ấy " nhà mày lắm tiền nhiều của cút mẹ chúng mày đi" ( mình có chụp lại hình vẫn lưu)
Các mẹ cho mình lời khuyên nhé!
Hay là lúc mch hỏi mình cứ bảo con để thỉnh thoảng cho các cháu về chơi với bà?
Thật lòng nhà thì chưa xây xong, tiền nợ còn ngập đầu! Buồn đêm qua ko ngủ nổi ạ