Chào các mẹ ạ. Em là nam 28 tuổi. Về ngoại hình thì em cao có 1m57, đầu hói bắt đầu thấy rõ (hơn Bằng Cường nhưng chưa đến mức như bác Sinh Hùng cho dễ hình dung), mắt cận 6 độ, mặt lấm tấm sẹo do mụn hồi xưa.


Đổi lại em cũng có một số ưu điểm là ăn nói có duyên (do luyện tập), cái mặt khá đẹp (nếu không tính cái sân bay trên đầu), thu nhập cũng khá tầm 40 chai 1 tháng, cũng để dành được một ít nên không đến nỗi FA. Trước giờ cũng mấy mối tình vác vai nhưng toàn lỡ dỡ.


Giờ em cũng đã đến tuổi phải lấy vợ rồi, nhưng hôm nay soi gương soi thấy chán cái chiều cao của mình với sân bay quá. Hồi trước có cô bé từng nói với em là rất thích em nhưng không muốn cặp với em vì nếu cưới em thì tội cho mấy đứa con. Giờ em suy nghĩ nghiêm túc thấy không phải không có lý.


Theo các mẹ kinh nghiệm ở đây thì em có nên lấy vợ đẻ con không ạ? Và suy nghĩ của phụ nữ về một người như em thế nào. Em cám ơn nhiều.