7/13/2005


Xao nhãng chuyện vợ chồng


Một ngày nào đó, bạn chợt giật mình nhận ra rằng lâu lắm rồi vợ chồng không "gần nhau". Hầu như quỹ thời gian ở nhà đều dành cho con cái. Bất giác, bạn thở dài.


Mẹ chăm con suốt cả ngày


Chị Hà, 32 tuổi, mới sinh đứa con đầu lòng. Chị chăm con trên cả tuyệt vời. Từ ngày có bé, dường như chị không còn thời gian dành riêng cho mình. Đến khi bé đã hơn 2 tuổi, thời khoá biểu của chị vẫn cứ dày đặc. Từ 6 đến 7 giờ sáng, chị lo vệ sinh, ăn uống cho bé, tiếp đó quay sang giặt giũ quần áo rồi đi chợ. Về nhà, chơi đùa với con một lát rồi lại nấu cháo, pha sữa cho đến trưa.


Sau khi bé ngủ trưa dậy, hàng loạt công việc chờ chị. Cũng lại pha sữa, thay quần khi bé tè, nấu cháo dinh dưỡng, vui đùa với con... Suốt ngày, chị chẳng hở em bé ra được một phút nào. Cho đến khi con đi vào giấc ngủ, chị mới nhận ra một ngày đã qua từ bao giờ. Lúc ấy, hai mắt chị cũng nhíu lại vì buồn ngủ.


Tội nghiệp cho anh chồng, vừa chạm tới vợ liền bị đẩy ra ngay. Anh tiu nghỉu vớ lấy gối ôm, xoay qua trở lại. Dần dần, anh chẳng đợi nữa. Lắm khi chị cố dỗ con ngủ sớm, quay lại đã thấy ông xã "thăng" từ lúc nào.


Nhu cầu của bố mẹ cũng hết sức cần thiết


Quả thật việc chăm sóc con cái chiếm quá nhiều thời gian của các bà mẹ. Những phụ nữ đi làm ở công sở bận rộn không nói, đằng này, ngay cả các bà mẹ nội trợ cũng không thể hiểu nổi mình đã làm gì mà hết ngày, hết giờ. Đó là chưa kể có khi em bé khó nuôi, ông bố phải vào cuộc hỗ trợ. Hình ảnh một người cha cho con bú bình chẳng còn xa lạ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chuyện chăn gối và tình cảm vợ chồng. Sau một ngày vật lộn với cuộc sống, đừ người ra vì chăm con, sự ham muốn bị "tiêu diệt". Mà "yêu đương" sao nổi khi chân tay xụi lơ, mắt cứ nhắm tít lại, thân thể chỉ muốn dán chặt xuống giường.


Ngay cả khi cả hai thực sự có nhu cầu, chuyện gối chăn cũng nhạt như món ăn thiếu gia vị. Lúc đang mơn trớn, con lại trở mình khóc. Mọi cảm xúc coi như tiêu. Thế là phải mất công làm lại từ đầu, mà chắc gì đã "hay" như lúc đầu.


Dần dần, tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo là điều dễ hiểu. Đó chưa kể, nhiều phụ nữ thừa nhận rằng khi có con, ông chồng chỉ còn là hàng thứ yếu.


Cố sắp xếp thời gian, mọi sự sẽ ổn


Đây là một trong những nguyên nhân khiến hạnh phúc tan vỡ. Chuyện chăn gối thiếu thốn làm tình vợ chồng cũng cạn. Những cuộc cãi vã, ngoại tình.... cũng xuất phát từ việc nhu cầu của cả hai không được đáp ứng.


Vì thế, dù bận rộn với con cái đến đâu, vợ chồng bạn cũng nên sắp xếp thời gian để có cơ hội gần gũi, ít nhất 1 lần/tuần. Đó là một trong những cách tốt nhất để "giữ hương cho lửa".


(theo
TT&GĐ
)