Các mẹ ơi. Hnay em lập topic này để xả stress, ai có stress j cứ vào đây xả nhé


Mở đầu là em"


Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới. đáng lẽ là em rất hạnh phúc và vui vẻ. Cho đến buổi chiều, em đang tắm thì phát hiện ra bố chồng đang nhìn trộm qua khe dưới cửa, lần 1 em lấy khăn choàng vào ng, sau đó thấy ông ta đứng dậy nghĩ là thôi nên em bỏ khăn ra tắm tiếp, xong nghe tiếng nc ông ta lại cúi xuống nhìn trộm ( cửa nhà tắm nhà em làm = kính đục nên em thấy bóng ng ạ). Em rất tức giận, mở hé cửa xả nc vào ng ông ta. sau đó xuống nhà nói với chồng " anh có biết vì sao đầu bố anh ướt 1 nửa ko, bị em hắt nc vì nhìn trộm em tắm đấy" rồi em bỏ ra máy tính ngồi. Thật là ức chế. Ngày trc ông ta từng giở trò với em nhiều lần nhưng thất bại, chồng em đã chửi vào mặt rồi mà ko chừa, em thật là khinh bỉ loại đàn ông như vậy


stresssssssssssssssssssssssssssss!