Mình lấy chồng cũng được gần 7 năm, nay đã có hai đứa con nhưng nếu tính thời gian vợ chồng mình được ở gần nhau chắc chỉ chưa đầy 2 năm. Cả hai vc mình đều là giáo viên, không phải đi công tác bao giờ nhưng vì mỗi người dạy một nơi nên thời gian ở bên nhau ít vô cùng. Thời gian gần đây khi mình sinh cháu thứ 2, anh ấy không còn được như trước , thờ ơ với vợ con và cũng không còn đòi hỏi gì về việc quan hệ vc. Mình có linh cảm rằng anh ấy không còn tha thiết gì với mình nữa và hình như a ấy đã có người phụ nữ khác. Trước đây mình nghĩ chỉ cần yêu a là đủ và a cũng thế nhưng sao gần đây mình thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ mất chồng và con mình sẽ mất bố lúc nào không biết. Cả tháng nay a không về thăm con, rất ít gọi điện thoại và nếu có gọi thì những gì a hỏi đều như lấy lệ vậy. Mình hỏi a thì a nói rằng rất bận. Vậy mình phải làm sao để biết sự thật liệu xa nhau như vậy a có thay lòng và phụ bạc mình không? Bây giờ mình phải làm gì? Hãy chỉ cho mình cách tìm ra sự thật với??:Sad: