Chào các anh/ chị. Em năm nay 23 tuổi. Có một mối tình kéo dài suốt 5 năm. Từ năm nhất đại học đến tận 3 tháng trước. Trước khi em phát hiện ny em qua lại với 1 cô vừa tốt nghiệp THPT thì tình cảm của bọn em vẫn tốt đẹp. Hai đứa luôn quan tâm chăm sóc nhau. Bản tính em không phải là kiểu mè nheo đòi hỏi nên trong thời gian yêu em không bao giờ đòi hỏi anh phải làm cái này làm cái kia cho em. Bản thân em luôn chung thủy với anh và làm đc gì cho người kia vui thì luôn cố gắng hết sức. Hiện tại em có công việc dù thu nhập không cao lắm nhưng cũng đủ tiêu pha và dành dụm một ít. Ny em bằng tuổi em. Sau khi ra trường gia đình và anh quyết định cho anh đi nghĩa vụ công an. Hạnh phúc có lẽ là trọn vẹn nếu cô kia không xuất hiện và phá vỡ mọi thứ. Anh bảo là trẻ con nên anh không để ý chuyện trẻ con làm. Ý nói cô kia còn trẻ con. Đó là lời anh nói khi em tình cờ nhìn thấy cô kia đăng ảnh anh lên fb và nhận là ny. Em cũng sôi sục làm um lên nhưng anh vẫn cứ luôn mồm nói là đừng vào xem fb ngta rồi về nói anh. Ban đầu em nghĩ cô kia đang cố tình bày trò để phá bọn em nên một mặt em vẫn bình thường với ny, mặt khác em theo dõi fb cô kia xem sau lưng em ny em có qua lại với cô đó thật hay không. Nào ngờ em bị phản bội lừa dối đến mức không thể tin được. Khi em nhìn thấy bức ảnh cô kia đăng lên em cũng có nhắc anh là dù thế nào anh cũng đừng đi lạc đường mà hãy nghĩ đến khoảng tgian hai đứa gắn bó với nhau. Anh bảo anh biết mà, dù thế nào thì anh vẫn chỉ bên em và chờ ngày cưới thôi (bọn em định 2 năm nữa sẽ cưới, sau khi anh kết thúc 3 năm nghĩa vụ và dù có vào ngành đc hay không thì em cũng không quan trọng. Bố mẹ hai bên đều biết và rất ủng hộ bọn em). Thế mà anh lén lút đi chơi, hẹn hò, ăn uống mua nhẫn đôi áo đôi với cô kia. Cô kia thì được thể cứ chụp hình rồi đăng fb, không quên khiêu khích "chị có thấy anh và em đang hp không?". Đúng là đời nhiều chuyện trớ trêu thật. Em quyết định buông bỏ vì em đã cố bình thường, vẫn yêu thương quan tâm anh như là mở đường cho anh nhỡ đâu anh chỉ say nắng mà muốn quay về, nếu em quyết dứt ngay từ khi cô kia đăng hình nhận ny thì em không nỡ. Thế mà anh tưởng em mù mắt không nhìn thấy mọi chuyện anh hèn hạ làm sau lưng mình. Đến bây giờ thì đối với em anh chỉ là 1 kẻ hèn hạ. Anh không giải thích gì, cũng không tìm gặp em, không thừa nhận yêu cô kia mà ngày ngày vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon, kèm hình trái tim, rồi cứ bảo sẽ cưới em. Em chỉ cười nhạt bảo anh cứ sống cs riêng vui vẻ đi. Đừng liên quan gì đến nhau nữa. Trước đó bọn em có mua 1 cặp nhẫn đôi. Vừa rồi anh và cô kia cũng mua nhẫn bạc. Buồn cười nhất là lúc anh về ăn cơm với bố mẹ ở nhà, ngón áp út tay trái thì anh đeo nhẫn với em, ngón áp út tay phải thì đeo nhẫn với cô kia. Thú thật là em không biết anh là thể loại gì nữa. Bây giờ tình cảm của em đã chết hẳn. Và đối với những kẻ không xứng đáng như anh thì buông bỏ là một điều may mắn. May mắn là em chưa lấy anh để suốt quãng đời sau phải héo hon vì nghi hoặc. Cảm giác sống trong nghi ngờ thật kinh khủng. Vấn đề là cô kia bây giờ đang hả hê tự mãn là đã cướp được anh từ tay em, đăng hình ghi caption khiêu khích ghê lắm. Nhưng em khóa fb nên không xem. Bây giờ để cho cô kia bớt thói hỗn láo thì em nên lam gì ạ?