Minh sn 93 mình bị mất ngủ hơn 2 năm, trước đây mình đã chữa nhiều nơi trong đó có bệnh viện tâm thần tp mình uống thuốc của bệnh viện được gần 10 tháng có hôm ngủ được đến sáng có hôm suy nghĩ nhiều mình không ngủ được j cả mình thấy mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc và mất hoàn toàn cảm giác buồn ngủ khi k ngủ được mình có suy nghĩ muốn chết. Hiện tại mình nghỉ làm về nhà chữa bệnh, mình đang uống thuốc đông y 1 tháng nay tình hình có cãi thiện được chút ít ngày mình ngủ được 3 tiếng (ngủ sâu) nhưng thời lượng ngủ quá ít làm mình rất mệt mõi vào buổi sáng trưa mình ngủ khoảng 20p buổi chiều thì mình đỡ mệt hơn. Buổi tối 9h30 mình đi ngủ mình mở sáng nói như trang tử tâm đắc hay quẳng gánh lo đi và vui sống nhưng thường thì chập chờn k ngủ dc đến sáng 2 3h sáng mình mới ngủ dc khoảng 5h30 là tỉnh rồi. Còn về bệnh trầm cảm từ khi bệnh mình nặng mình nghỉ việc ở nhà mình và ngiu đã tranh cãi về việc này nhiều a muốn mình vừa đi làm vừa chữa bệnh a k muốn mình bỏ thuốc tây chạy theo chữa đông y những lúc a nổi nóng đã nói những lời làm mình buồn rất nhiều. Sau đó mình đã nói lời chia tay vì mình k muốn làm gánh nặng thêm cho a và a cũng đã đồng ý những ngày tháng tiếp theo mình sống trong buồn bã trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ rất buồn lúc nào cũng nhớ đến a và dằn vặt tại sao tình yêu này k đủ lớn k thể giúp mình vượt qua bệnh tật và rồi mình sợ k khỏi bệnh. Mình viết tâm sự này mong bạn nào có hoàn cảnh giống mình cùng chia sẻ tâm sự cùng nhau vượt qua cơn ác mộng này