CD: Ở quê con không có tết bánh trôi bánh chay. Mặc dù dưới đó con vẫn được ăn bánh trôi bánh chay nhưng lên trên này con mới biết ngày mùng 3/3 là ngày tết bánh trôi bánh chay.
MC bảo cháu gái: Cháu tưởng ở quê nhà nào cũng khá đấy à, có nhà không đủ ăn, thiếu ăn, phải ăn cơm độn, chứ có được đầy đủ như nhà bà ngoại đâu. Lấy đâu ra có bánh trôi bánh chay. (mặc dù nhà con dâu kinh tế cực kỳ khá giả, hơn cả nhà MC chứ đừng nói nhà bà ngoại ở dưới quê).
---------------
Chuyện thứ 2:
C: Nhà mình định xây nhà thế nào? Để vợ chồng con còn thu xếp đóng góp?
MC: Mẹ biết chúng mày muốn ra ở riêng, mẹ chả cấm, mẹ thoải mái. Ra ở riêng thì chúng mày hỗ trợ mẹ xây nhà, hoặc cho mẹ mượn tiền xây nhà cũng được.
--------------
Chuyện thứ 3:
MC: Vé máy bay từ đây sang N hết bao nhiêu ý nhỉ?
CD: Khoảng .... $
MC: Để khi nào con X cưới (EC), tuần trăng mật mẹ cho chúng nó 1 cặp vé đi du lịch Châu Âu (trong khi cái nhà M ở thì đang dột nát, trong nhà chả có gì đáng giá)