E chào cả.nhà. e tàu ngầm ở diễn đàn mình 2 năm nay rồi nhưng giờ mới lập nick viết bài. Có.phải e dở hơi quá ko khi kêu than ck quá tham việc. Nhiều mẹ thì kêu ck lười,rồi ko kiếm ra tiền......


Còn e , e là người thích sống 1 cs bình thg,đầy đủ theo nghĩa bthg nhất,ko cần phải quá giàu sang.e sợ cs giàu sang là đằng khác (vì e thấy quá nhiều gđ nhiều tiền nhưng vc ko hp,ngoại tình này nọ,...)


E chỉ mong hằng ngày sau giờ lv,vc về nhà cùng nhau nấu ăn,chăm con,....


Nhưng gần như là ko có ngày nào như vây.ck đi làm từ 7h ,hôm nào sớm là 7h tối mới có mặt ở nhà trong khi 5h là hết giờ hành chính rồi.....


Hnay thì giờ này ,10.pm rồi chưa về,nãy gọi điện báo a chưa về đc, e và con ngủ trc đi,trời ơi,sao mà e ngủ trc đc chứ. Vc e ít khi ngủ trc lắm.dù thế nào cũng toàn cố gắng chờ nhau để ngủ cùng thôi nên e làm sao mà ngủ trc đc chứ.


Có phải e đc voi đòi 2 bà trưng ko ạ? Ck chăm chỉ quá cũng kêu than.


Mọi người vào nc với e cho e vui nhé, đừng ném đá cả phải tội e,e nhận e dở hơi rồi mà.hic.