Hix ! Mấy anh mấy chị , mấy bạn xem xét cho mình lời khuyên với.


Số chả là em với bx mới cưới nhau ngày 8-4 , tối đó vợ chồng còn ôm nhau vui vẻ , hix sang ngày hôm sau đã cãi nhau to , to lắm , chuyện là về vấn đề tiền bạc , về tiền cưới này nọ , vợ thì muốn theo ý vợ , chồng thì muốn theo ý chồng , không ai chịu nhún nhường trước cái tôi của người còn lại , em thì con trai , cãi vả thì ít , mà ngồi nghe nàng nói thì nhìu T_T . em lâu lâu nói 1 2 câu , em không biết khả năng ăn nói của em thì không được tốt hay do nàng kiếp trước là luật sư , em nói câu nào thì nàng trả lễ 10 lần câu đó .


Đỉnh điểm của cuộc cãi vả là vợ tháo nhẫn cưới ra ( mới đeo ngày hôm qua , em buồn lắm Ace ạh , giống như điều gì đó thiêng liêng bị đổ vỡ ..) nói trả lại cho em , rồi còn đem vòng vàng kiềng , đeo bông các thứ trả lại hết , quăng cả cuốn album hình hai vợ chồng cưới , ... đòi làm thịt luôn tấm hình cưới 2 VC , em thì cứ bả tiến tới tấm hình thì em che lại ( hãi lắm ...) :( , em bực quá , ( + buồn, hụt hẫng nữa ) , chuyện đó lúc ngay từ đầu em đã nhận là em sẽ giải quyết hết , em chủ động xuống nước trong mọi tình huống , mà vợ thì cứ được nước làm tới . Tức quá em gom hết mọi thứ , bỏ vào trong cốp xe , .( thằng ăn trộm nào mà nẫng được cái xe thì thiệt có phước ) em đi về nhà em , vợ em dữ quá , không cho em giải thích .


Em chỉ nói với mẹ vợ : Con biết vợ con nóng tính , nhưng ngày hôm nay đã nói xúc phạm với nhau thì ngày hôm sau con sẽ tha thứ nhưng nỗi buồn thì con vẫn còn .Con không muốn không khí gia đình căng thẳng.


Biết là trong lúc nóng giận , vợ chồng có thể nói điều không hay với nhau , nhưng nàng làm quá lắm . Tối xem WTT đọc mấy bài về vợ chồng cãi nhau , mình điện thoại nói vợ làm hòa , thì vợ tắt máy , mình phải làm sao đây?? mình yêu vợ mình lắm , lỗi lầm gì người chồng trẻ nhận hết