vừa bị bệnh vừa bị nhà chồng chửi bới, không chịu nổi nhà chồng, muốn ra ở riêng nhưng chồng k chịu, e pải làm ntn bây giờ
Em đang vô cùng tuyệt vọng vì bệnh tật và áp lực gd nhà chồng.
Chồng em là 1 cậu ấm quen ăn bám bm rồi nên khi lấy v cũng k chịu làm ăn gì. Đg đi làm nvbh thì xin nghỉ rồi từ đó nằm nhà chơi suốt trong khi vợ thì sắp đến ngày sinh. Đến khi con đc hơn 1 tuổi một chút thì em pải xin ra khỏi cty nhà nước để bon chen sang tư nhân mong muốn 1 mức lương cao hơn để đảm bảo cs vì chồng em vẫn ở nhà nằm chơi, chi phí cho con nữa mà lương nhà nuoc 3tr k đủ sống. Khi ra ngoài làm một tháng e cũng đc hơn 10tr, càng làm càng hăng, đêm về e vẫn ngồi làm, tối lại về muộn, triền miên như vậy. Do e làm việc quá sức và cơ thể yếu, e bị tràn dịch màng phổi do lao, điều mà e k bjo nghĩ lại rơi vào mình.
Bây giờ chồng e đã đi làm đc 4 tháng vs mức 5tr còn e vẫn đg pải nghỉ ở nhà để điều trị. Tiền thuốc chồng em cũng ko pải lo vì em đc hưởng lương nghỉ ốm ở nhà và e cũng tập tành bán thêm hàng trên mạng nên cũng có thu nhập. Thu nhập của chồng em nếu k có khoản tiền của e gop chung thì k thể nuôi gia đình nhỏ đc nên chồng e vẫn phó mặc cho bm nuôi cả nhà ăn uống mà k hề đóng sinh họat phí cho bm đồng nào.
Ko có trí tiến thủ, k chịu tìm cách để kiếm tiền nuôi vợ con mà chỉ biết nằm ì ra cả ngày, đến tối c e mới pải đi làm, khiến e k thể chịu nổi.
Ngoài ra chồng e còn an nói cộc cằn, thô lỗ và thờ ơ vs cv nhà vợ. E cảm thấy bị xúc phạm khi c mình k coi trọng gd đẻ của m. Rồi cả những bất đồng trong quan điểm khiến 2 vc luôn cãi nhau. Mỗi lần giận cũng đều pải 1 tuần mới hết.
Chồng đã chán là vậy nhưng e chán cả hoàn cảnh gd chồng. Nhà chồng e như 1 nhà sinh hoạt tập thể. Các anh chị, con gái, con rể, cháu ngoại ngày nào cũng tụ tập ăn uống bày bừa rồi về k dọn dẹp. Rồi e và mc lại pải dọn, ngày nào cũng ít nhất 1 bữa, cuối tuần thì cả 2 bữa. E có than vãn vs chồng là v k đồng ý việc a chị chồng đến đây cùng ăn nhưng k cùng dọn dẹp, việc j cũng mẹ và v làm, k có ý thức j cả, nhưng chồng cũng chỉ ậm ừ cho qua vì họ là anh em ruột mà. Đụng độ vs bà cô bên chồng nhiều cũng xảy ra chuyện. Ncos hôm bé nhà m đc 7 tháng, ngồi chưa vững mà cả nhà để bé ngồi trên sập k để ý, bé ngã đập đầu xuống đất kêu rất to, m đg rửa bát ngoài sân cũng nghe thấy. M xót con quá chạy vào trách ck sao ngồi đấy mà để con ngã. Chị ck m nghe thấy thế quát m là ai muốn con ngã đâu, hổ cũng k ăn thịt con nữa là, bố nó muốn nó ngã ah. Rồi bảo mình là con điên, tao thấy ngứa mồm nên pải nói. M bảo là vc e đg nói nhau sao chị nói vào làm j, bm ngồi đây còn chưa nói j sao chị lại to tiếng ở đây. Qua việc này bm ck mắng m 1 trận và bắt m pải xl chị ck để mọi việc đc êm đẹp, k mất tc chị m, m đành nhẫn nhịn gọi đt xl.
Lại đến chuyện hnay, sắp tới có SN 1 tuổi cháu trai mình,nhưng lại ti con chức ở quê. M hỏi ck m coa đj đc k, nếu thật sự j k bận j thì đi cho cháu đỡ tủi thân vì bên họ hàng cũng ít ng đi đc. Ck m kêu là a bận lắm, nhiều việc k đi đc. Nhưng ngay trưa hôm đó lại về rủ cả nhà mai đi biển vì đã xin nghỉ đc. M kêu m đj về quê SN cháu còn ngày đi biển ck lùi lại đi ngày nào xhar đc, SN 1t chỉ có 1 lần trong đời, ko bận thì xuống cho cháu mừng, thế nhưng ck m lại buông câu thế thì em đj SN, a và cả nhà đi biển.
Bố ck ngồi ở đấy cũng tham gia bênh con trai m và bảo SN chả có j qtrog cả, có pải giỗ Tết đâu mà k đừng đc, rồi nói qua nói lại, cả nhà hùa vào bênh ck m và nói m qtrog hóa vd. Càng nói lại càng dây mơ rễ má ra nhiều chuyện khác k đồng tình vs m và lên lớp dạy bảo m luôn. Trog khi ck m k nói năng j cả, để cho cả nhà quây vào chỉ trích m. M rất buồn. M cảm thấy lạc lõng quá. Tối hôm đó m nhịn k ăn cơm vì m k nuốt nổi và k muốn nhìn thấy mặt bọn họ nữa. M đg bị bệnh ở nhà nên họ coi thường m, ck m cũng k thương m nữa nên m tuyệt vọng quá.
Cả nhà bảo m nên làm ntn đây?
1. Đề nghị vs ck ra ở riêng
2. Nếu ck k nghe thì ly hôn.
M nghe nói con dưới 3t phần lớn sẽ theo mẹ, nhưng m đg bệnh còn pải điều trị 4 tháng nữa k biet có đc k.
Trước đó m vẫn đg có cv ổn định vs thu nhập khá và htai m vẫn đg thuộc biên chế cty cho nghỉ ốm chứ k pải cho nghỉ hẳn.
Còn ck m lương tháng 5tr mà cũng chẳng đc đóng bh hay có chế độ j cả. Vậy về tài chính m hoàn toàn có thể đảm bảo cho con.
M muốn tránh xa cái nhà này quá, m sợ lắm, m chỉ có 1 m đơn độc trong ngôi nhà này hic hic, m chỉ có con là niềm an ủi thôi.