Vu vơ suy nghĩ của phụ nữ 30 về gia đình và tình yêu dành cho chính mình
Em lấy chồng đã 3 năm nhưng vẫn chưa dung hòa được mọi việc,đã vậy nay còn có bé Bơ, Nói thật, em cảm thấy rất hoài nghi về mọi thứ xung quanh về cuộc sống mình ngoại trừ bé Bơ, chỉ có nhìn ngắm con mới làm em vui được. Dù chồng em tài chính khá và bản thân em cũng có thu nhập tốt nhờ thế nhưng em vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Từ ngày lấy chồng em cảm thấy mình đã hy sinh khá nhiều cho gia đình, e từ bỏ biết bao sở thích cá nhân, suốt ngày chỉ đi những con đường quen thuộc: từ nhà đến côn ty rồi từ công ty về nhà,... Stress vì công việc rồi về đến nhà quần quật với chuyện cơm nước, nhà cửa...cả tỷ thứ việc không tên
Trước đây em rất tự tin vào sắc vóc mình, nhưng từ ngày bước qua tuổi 30, em thay đổi hoàn toàn. Dạo gần đây, em hay lộ những khuyết điểm của tuổi tác và rồi càng tự ti, càng buồn. Càng buồn càng đâm ra stress… 30 mà giờ em cảm giác như mình 40 vậy.
Thật ra em không biết mình có nên thay đổi không? có nên yêu chính mình nhiều hơn không? Em không biết làm sao để có thể dung hòa mọi thứ