Mấy lúc vào mạng chỉ lướt qua thôi chứ chẳng để ý , hôm nay trời buồn nên ngắm nhìn lung tung vô tình nhìn các cô vòng em 56 mà thèm =P~, người gì đâu mà trắng ngần ,eo thon , đùi thẳng , vòng nào ra vòng nấy , tui là tui thấy mê mệt huống hồ các anh :-?
Ngày xưa tui cũng đâu đến nỗi tệ hại , cũng eo uột chứ bộ tuy rằng không bằng các cô thui nhưng trong cũng vòng nào ra vòng nấy thế nên chồng tui mới lấy chứ bộ ;;).
Giờ tui sinh con xong tui có vòng eo 76 lận cơ đấy . Cố gắng như thế nào cũng bằng chừng ấy mới chết chứ , lâu lâu chồng nhìn bụng vợ rồi bảo “ Sao dạo này bụng vợ mỡ thế “ là thấy xót xa rồi đó.:(
Đã bảo chồng con rồi thì phải chịu thui chứ , các cô là hot girl thì tui cũng hot mum chính hiệu chứ bộ .:D
Này nhé sáng tui dậy là phải cơm nước nhà cửa , vệ sinh con cái ăn uống rồi lại lật đật cắp giỏ tới cơ quan . Chiều hết giờ làm lại cong đít chạy về nhà con cái, cơm nước nhà cửa ,giặt giũ đến nổi chẳng có thời gian mà đi mua sắm làm đẹp nữa là biết rồi . Thế thì không phải hot mum là gì nữa .:>
Lấy chồng khổ lắm cơ , bao nhiêu trọng trách trách nhiệm và nghĩa vụ còn đè lên đầu ấy chứ , còn thời gian đâu mà eo uột bây giờ nữa . Vẫn biết là phụ nữ phải yêu lấy bản thân mình, phải biết làm đẹp , phải biết chưng diện , phải biết õng ẹo tí nhưng mà mấy mẹ nói chứ đã có ai làm được chưa ? Hay là nói thì vẫn cứ nói mà eo thì vẫn cứ phồng ra ? Như tui chẳng hạn , đấy nói vẫn cứ nói , biết vẫn cứ biết, làm cũng đã có làm rồi nhưng chỉ được dăm ba bữa lại thôi vì thời gian đâu ? chưa kể là những mẹ không có kinh tế thì cũng chỉ có cong đít lên làm thêm không kể đêm ngày mà kiếm tiền bỉm sữa cho con thôi . Cái sướng nhất là được nhìn thấy nụ cười thiên thần của con :x, thì bao nhiêu vất vả , mồ hơi nước mắt , có khi lại đánh đổi đau khổ , lòng tự trọng để được chuyển thành tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ ôm ấp dành cho con.:x
Eo 76 nhưng mà có một thiên thần nhỏ đứng kế bên thì tui vẫn hơn các cô đấy nhé , tui được làm mẹ , tui được nịnh nọt , tui được thỏ thẻ yêu thương :x , thế là hơn các cô rùi . Tuy thế tui vẫn thèm được một lần eo 56 như các cô để được trầm trồ khen ngợi , để được ông chồng mặt tròn mắt dẹt long lanh cành đào “ Ồ hôm nay vợ đẹp thế “ rồi cứ nắm chặt tay đi vào trung tâm mua sắm không rời kẻo sợ trai lạ cuỗm mất :x.
Cơ mà quay lại thực tế đi , mơ có thành hiện thực không đây các mẹ ? :Embarrassment:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1