Chán lắm ý, nẫu, lại cái đề tài muôn thuở! Không nghĩ có ngày mình phải lên đây bán than về cái này nên phải tạo một cái nick mới, buồn ơi là buồn!
Chuyện nhà mình thì hơi dài dòng tẹo. Trong gia đình tớ đang xào xáo, cũng đều từ chuyện MC-ND và bọn mình đã ra ở riêng rồi. Chỉ có điều MC mình hơi đặc biệt và giận rất dai. Kể từ khi VC mình ra riêng được 3 tháng MC không cho mình về thăm mà thật ra không có gì nên tội cả, chỉ vì MC muốn giận là giận tới thôi. Tuần nào mình cũng bảo với C là cho em về thăm M nhưng C bảo tránh cho lành. Chồng thì hiểu tính mẹ và thông cảm với mình nhưng có điều là anh ấy buồn lắm. Mỗi lần về thăm mẹ là lại đủ thứ sầu não, rồi dần dần anh ấy có chiều hướng là lỗi do mình :( Mình biết là chồng bị mẹ dằn vặt nhiều nên thương chồng lắm. Và nhiều những dằn vặt khác làm nhiều lúc mình cảm thấy hai VC không thể tiếp tục được nữa mặc dù cả hai cùng yêu thương nhau lắm.
Mới gần đây hai VC có trò chuyện, trong lúc nói chả hiểu anh nghe ngóng nhầm thế nào mà lại nghĩ là mình nói không tốt về mẹ. Câu nói rất nặng nên mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và rất shock. Đang buồn cùng cực lại thêm lời chồng như thế, mình đòi li hôn. Hai vợ chồng cùng buồn. Anh về nhà mẹ rồi hôm sau đi công tác.
Mấy hôm đó anh gọi cho BM mình nhiều và BM động viên + C động viên mình nguôi ngoai, hai đứa lại làm lành. C đi khoảng 10 ngày thì về rồi lại đi tiếp 5 ngày nữa rồi về. Hai VC lại mặn mà như cũ. Mình vẫn cảm thấy C vẫn y và cần mình.
Nhưng cũng từ khi về mình thấy C có biểu hiện khác khác. Hay bồn chồn, có ý chờ đthoại/tin nhắn của ai đó. Đi đâu cũng kè kè đthoại bên cạnh chứ ko vứt lung tung như mọi khi. Nói tóm lại là không thể dấu được cái sự khác thường.
Mình ko thể nhắm mắt làm ngơ được vì linh cảm thấy gì đó và rất nóng ruột. Mình biết trong đoàn công tác của C có một nàng cùng cơ quan, C chở nàng đi bằng xe máy suốt tg công tác (do đặc thù công việc) nhưng cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng sau khi bí mật điều tra mình biết Chồng và nàng có chăm sóc nhau những ngày công tác và có tâm sự gì đó rồi đồng cảm với nhau, có nhắn tin qua lại với nhau nhiều và có một số tin nhắn đại ý như thế này:
N: Nghĩ đến chuyện tối hôm qua em lại buồn (là cái tối mà C mình đi công tác về)
C: Hôm qua anh về nhà, ở bên nhà chị A (là mình) nhưng không có làm gì cả vì mệt. Chỉ lăn ra ngủ một mạch đến sáng.
N: Sáng nay anh chưa dậy à? Anh ngủ đã quá. Đêm qua em muốn nhắn cho anh mà sợ anh ở bên cạnh chị A anh
C: Hôm qua anh ở bên nhà chị A nhưng không có làm gì cả vì mệt quá. Ngủ một mạch đến giờ nè.
C: Em về có bị say xe không? có mệt không? (N về nghỉ lễ)
N: Anh chưa dậy đi chơi MT à? Anh đừng đi muộn quá nắng lắm... (đoạn này thể hiện lo lắng, hơi dài mình không nhớ hết)
N: Mải chơi quá quên người ta rồi phải không?
...
Mình không nhớ được hết nhưng nói chung là tn rất tình cảm và rất thể hiện sự thương yêu.
Mình thấy có nhiều tin nhắn khác nữa nhưng status là "deleted"
Thêm nữa là mấy đêm đấy C mình mệt nên có nói mơ linh tinh và có lộ một số thông tin ra.
Máu nóng bốc lên và mình đã định là để mấy hôm nữa theo dõi xem sao. Nhưng mình không nhắm mắt làm ngơ được vì chồng có biểu hiện rất bồn chồn, mình thấy rất khó chịu và nghĩ sẽ quyết định phải cắt sớm phòng hậu hoạ. Mình nhắn tin cho cô nàng và sẽ nói chuyện với chồng sau.
Mình biết là N cũng là đồng nghiệp nên sẽ có tự trọng nên nhắn cho N ấy rằng:
"Em ơi đây là chuyện giữa 2 chúng mình, nếu có gì không phải thì bỏ qua cho chị. Sáng giờ mải ăn nhậu nên chị ko biết a ấy có nhớ em không.
Gđ chị có chút lộn xộn và anh động viên chị, chị thấy anh chị vẫn cần nhau nên đã nối lại rồi. Cảm ơn em chia sẻ với anh những ngày không có chị.
Chị là vợ của người mà e và a ấy đang có cùng mối quan tâm. Ko rõ hai người sâu sắc đến đâu mà anh phải giải thích cả chuyện sinh hoạt vợ chồng chị đêm qua với em. Sao a ấy phải nói dối làm gì, tội nghiệp cả hai chị em mình. Vì đêm qua anh chị đã có một đêm tuyệt vời, hai đứa mệt nhoài và ngủ rất ngon.
Vì mệt và ngủ ngon quá nên dậy muộn không đi chơi được và cũng vì nắng quá. E lo a đi chơi bị nắng làm chị xúc động nhưng lúc này ch vẫn đủ mọi đk về skhoẻ và tyêu để lo cho A. Còn khi nào a ko cần chị nữa thì lúc đấy em hay ai lo cho A đều rất tốt. Chi sẽ thấy vui lắm.
Quan điểm của chị: Vợ chồng như cái kẹo singum, ai ăn xong rồi mà nhả ra là chị không ăn lại đâu, kinh lắm!
Nếu đã đi xa hơn t.bạn, t.y và cảm thấy ko thể thiếu nhau thì ch rất muốn biết, lúc đó sẽ có hướng giải quyết để tất cả chúng ta cùng có happy ending em ạ."
Sau đó thì mình nhận lại được thế này:
"Cảm ơn chị. Em hiểu những j chị nói. Em xin lỗi, chúc anh chị hphúc."
và một tin nữa: "Chị nên trao đổi thẳng thắn với A ấy trước, chị sẽ hiểu đúng, em đã có quyết định và hướng đi ngay từ ban đầu"
Và trong thời gian ấy thì nàng nhắn cho chồng mình: "E đang thấy mình sai, em bất lực".
Vậy mình có quá tay không các mẹ ơi? Mà nàng ta nói như thế là do chồng mình mồi chài nàng chứ nàng không có ý gì à?
Chán lắm ấy, hết chuyện nọ đến chuyện kia không biết có qua được cái đoạn trường này không.