Ngày đầu tiên mình đến gặp cha mẹ chồng, và chị chồng, họ chỉ nói mình là được cái nhìn phúc hậu, vì mình mập, và lùn, mình đứng với chồng của mình là thành số 10. mà số 10 này thì số 1 cao chồng ngồng, số 0 thì thấp chủn, ui, thế đấy! Đi đâu cũng bị dòm ngó, trong lòng thì cứ sợ mất chồng, nhưng chồng của mình thì cứ bảo với mình, hãy tự tin với bản thân mình, và chồng là chồng của mình, không ai lấy đi được đâu, đẹp chỉ là bề ngoài, cái quan trọng là cái tình tính, và bản chất, ox mình nói thế, và vợ là người chồng thix, mình hỏi chồng mình, thix cái gì ở vợ, thì thix cái lùn và mập, ox mình thĩ mẫu người ú, nhưng đừng ú quá, vì ú mỗi lần ôm cho đã, lùn thì dễ bế, dễ bồng, chồng mình cũng thix bồng mình y như con nít vậy, ox mình nói người ta dòm ngó kệ người ta, 2 vợ chồng hạnh phúc, và nghĩ cho nhau là okie rồi.
Thế nhưng mình vẫn lo..........chẳng biết có ai giống mình không, nói thì nói vậy đó, ox của cũng giải thix rất nhiều, và cũng hành đọng, đi đâu cũng có 2 vợ chồng, không có vợ thì ox mình ở nhà, bạn bè ai cũng biết, cho nên cứ nói là ox mình sợ vợ.............:mad: