Thời gian này tôi tự nhủ rằng mình đã làm được gì và sẽ làm tiếp cái gì? 25 năm cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng, tệ như lúc này. Sự nghiệp không, tiền bạc không, gia đình tình yêu cũng không. Đôi lúc tôi thấy mình không khác gì con thuyền giữa biển, không biết lạc trôi vào đâu.


24 năm qua tôi làm được gì ư?Chính tôi cũng không biết. Trước giờ tôi phải cố gồng mình lên, luôn vui vẻ và rất ổn trước mặt mọi người nhưng ai biết tôi khóc biết bao nhiêu.


Giờ đến chuyện tìm hiểu ai đó hay kiếm người yêu tôi cũng chán nản lắm rồi. Gia đình nhiều lần cũng hối thúc cưới vì giờ này học đã xong, tuổi vừa tới nhưng tôi lại không tha thiết gì. Tôi mệt mỏi khi phải nghĩ tới cảnh tìm hiểu một ai đó. đôi lúc tôi nói đùa hay kiếm ai đó đại mà cưới quách cho rồi. 


Bạn tin không, nếu trên đời này bao nhiêu nghiệt ngã thì tôi cũng ôm trọn hết rồi. Bạn bè tôi đôi lúc bất ngờ vì chính họ không ngờ mới độ tuổi này mà tôi trả qua biết bao sóng gió. Trước đây tôi luôn sống phải nghĩ tới cảm xúc người khác, tôi sợ mẹ tôi thất vọng, tôi luôn cố gắng để gia đình công nhận, luôn tỏ vẻ ổn và một người chị cả, cháu lớn mẫu mực. Để rồi tôi đau khổ không dám tâm sự với người thân, có chuyện không dám nói ra.


24 tuổi tất cả đều là số âm. Sự nghiệp chưa ổn định, nợ nần chồng chất, tình cảm không. Tôi vô dụng lắm đúng không?! Tôi giờ vô cảm tất cả, trơ trọi cảm xúc. 


Rồi cuộc đời trôi về đâu...