Giờ không biết tính sao ??? Mọi người chỉ bảo e chút. E chán nghĩ lắm rồi ah.


Chuyện nó thế này. E và nó học cùng nhau 4 năm ĐH mà không nói chuyện với nhau được 1 câu thế mà lại phải khốn khổ về nhau mới chết chứ. Nó cũng là đứa cũng xinh xắn và thuộc dạng cành cao trong lớp nên e cũng ko thèm để ý, thậm chí còn ghét. Ngày thi tốt nghiệp e hỏi nó 1 câu xã giao thôi mà từ đó tuần nào nó cũng rủ e đi chơi, 3 tháng sau thì bọn e yêu nhau là điều dĩ nhiên. Hai đứa bằng tuổi 7x cả nên chuyện này e gà hơn nó nhưng cũng chả sao cả. Rồi 2 đứa cũng đi làm như mọi người - đều do bố mẹ xin cho cả chứ bọn e cũng vẫn chỉ là ăn bám thôi. 6 tháng sau GD e biết chuyện của e nên cấm đi lại với nó mới đau chứ, mặc dù e đã có rất nhiều ý kiến với GD nhưng không vẫn là không từ phía GD . Bố mẹ e gia trưởng mà, phải đặt con vào chỗ định trước mới an tâm, rồi cả nịnh lẫn dọa e để bỏ nó mà e ko chịu bỏ.


Chuyện này nó cũng biết nên nó cho e quyết định chuyện của 2 đứa trong 1 tuần, thế nào nó cũng theo. Trong tuần đó mẹ e lại gọi nó sang nhà e nói chuyện, nhà 2 GD cũng gần nhau mà hôm đó cũng chỉ có 2 người phụ nữ nói với nhau cả buổi tối lại còn không cho ai biết là nói cái gì. Hôm sau gặp nhau nó nói là nó ko bao giờ bỏ e mặc dù e có thế nào đi chăng nữa, GD nó cũng cấm nó đi lại với e khi biết chuyện bên nhà e như nào. E bị bố mẹ cho nghỉ việc, tịch thu xe...và bắt đi du học để tránh xa nó mà lại càng làm, nó vẽ nhiều đường cho 2 đứa chạy hơn. Khi e quyết định bỏ GD để có nó thì cũng là lúc nó bị nhà nó đẩy ra đường vì cái tội yêu e, nghĩ thấy khổ bù lại cũng vui vui vì được tự do nhưng....đói.


Yêu nó đã đành, thương, thông cảm và tôn trọng nó khi 2 đứa bỏ HN lang thang vào ĐN kiếm tiền và sinh sống. Được 1 năm 2 đứa trở ra HN quyết định làm đám cưới như ai mặc dù ko có cha mẹ của cả 2 bên, lại còn phải lo dẹp mấy thằng do bố mẹ sai đến phá đám cưới mới nhục chứ. Cuộc sống mới từ đây, đi thuê nhà, đi xin việc...được cái nó cũng tháo vác nhanh nhẹn, biết thu vén rồi cũng đến ngày thằng nhóc ra đời sau bao vất vả. Loanh quanh thế nào mà hàng xóm nhà e bắt gặp e đi chợ về mách lẻo với GD e chỗ e thuê nhà và dĩ nhiên GD nó cũng biết theo. 2 đứa lại bị lôi cổ về và lần này lại khác trước hoàn toàn Bù Đắp. Đó là từ duy nhất khi họp 2 GD với nhau về con và cháu sau hơn 2 năm gặp lại.


Mặc dù lại có công việc ngon lành, nhà có 2 nơi để ở là nội và ngoại, nhưng ko bên nào chịu nhận dâu - rể và cuộc sống khốn khổ về tinh thần của e bắt đầu. Thằng bé mới được mấy thắng tuổi bà nội bế nó đi chơi 20ngày/tháng (toàn đi xa thôi) khi mà mẹ nó nhớ con, tức sữa... lại đổ lên đầu e. Có thu nhập cao thời gian lại rảnh nên đêm nào e và nó cũng lang thang khắp HN, ngủ nhà nghỉ rồi sáng hôm sau đi làm. Dĩ nhiên là ko tránh được chuyện với MC, hàng trăm chuyện linh tinh khác và e vẫn là thằng chịu tất cả. 2 năm sau con bé nhà e ra đời thì lại đến bên ngoại nuôi nó tuyệt đối nên e cũng a cay lắm, đều là con đầu cháu sớm của cả 2 bên. Mâu thuẫn mọi người với nhau từ đây và bắt đầu leo thang có lẽ lên tới mặt trăng cũng nên, chuyện vụn vặt nhất cũng thành những cái đáng nói, cũng đã tính nước ra ở riêng rồi mà chưa đủ điều kiện.


Khổ cái e qúa chiều nó vì e nghĩ nó cũng vì mình và con mình nên nó hy sinh quá nhiều khi mà nó ko phải chịu như thế. Rồi cái gì đến sẽ đến, nó ngoại tình, khi mà e mải cầy kéo lo cho 3 mẹ con phòng khi phải ra đường lần nữa. Khi e biết chuyện nó tuyên bố 1 câu xanh rờn: Nó sẽ là người ra đi, ok. Nó được mang theo 2 con theo, ok. và e cho nó tất cả những gì nó có thể mang theo và vẫn chiều nó, nhưng nó ko mang theo đồ đạc gì. Sau 1 năm ly thân thì nó đòi ly dị e cũng ok nốt vì nó là đứa cá tính nói là làm nên có giữ nó cũng chẳng được, đến lúc này cả 2 bên GD ko đủ tư cách bàn việc riêng của bọn e nữa, cùn rồi. Mà e cũng là thằng dám làm dám chịu nên ko kêu ca 1 cái gì khi sảy ra chuyện mặc dù cực buồn và mất phương hướng trong cuộc sống đến nỗi phải nghỉ việc. Theo luật thì e được nuôi 1 đứa nhưng nó cứ xin e cho 2 đứa con ở bên cạnh nó thêm 1 thời gian nữa và nó cứ khất hết lần này đến lần khác giờ đã được 2 năm rồi.


Trong 2 năm qua GD e vẫn qua lại với 2 cháu nội mặc dù chưa bao giờ công nhận nó là con dâu trong nhà, GD e vẫn sắm đồ dùng cho 3 mẹ con nó từ máy giặt đến các đồ dùng khác...thế mới hài chứ. Tuần trước e có đón được thằng cu về ở hẳn với e thì GD e có hướng mua nhà cho e để lấy vợ mới làm tập 2 hihi. Chịu thôi, ghét phụ nữ lắm rồi, 2 năm có lẽ tự kỷ nên sống 1 mình đã quá quen mà lại không ở HN mấy nên hơi ngố nữa chứ. Gặp lại con bạn thân hồi học ĐH nó nói chuyện mới phải suy nghĩ tiếp mới nhục, nó bảo: cái hôm vợ mày nói chuyện riêng với mẹ mày ngày trước thì nó có 1 suy nghĩ là_ tôi và bà tranh nhau 1 người đàn ông xem ai thắng nhé!!! và nó đã thắng trong suốt 10 năm sau đó. Hóa ra ngày trước e bị nó cưa mà không biết, nó bảo thấy GD e có điều kiện mà e lại không hư hỏng nên nó thích con người như e.


Lại mất công gặp nó nói chuyện thì nó bảo chuyện nó ngoại tình ngày trước cũng là động lực để nó xa được e, nó còn nói giờ e cưa nó là nó đổ ngay vì nó cần có con bên cạnh và e cũng cần bên nó để có con bé. Mà e cũng ko biết có nó có ngoại tình thật ko vì thấy nó nhận tội rất hồn nhiên khi e thấy tin nhắn trong máy nó? hàng xóm nói 2 năm nay vẫn 3 mẹ con chơi bời với nhau thôi? và nó vẫn lo lắng cho e khi nửa tháng ko thấy e alo gi? Nói thật là e vẫn còn yêu nó thật, mối tình đầu mới khoai chứ, ko những tình lại còn nghĩa như thế mà ko biết nó có trò gì nữa ko đây? Đã qua tay nó 1 lần rồi mà vẫn lăn tăn quá? Nó bảo e góp đất còn nó xây nhà rồi về với nhau cho các con có bố có mẹ ???...