Chào các bạn!


Mong được có những ý kiến.


Vợ tôi thường xuyên xoá tin nhắn, tắt chế độ lưu history khi ngồi máy tính, và hôm nay tôi đã tận mắt bắt gặp vợ tôi hẹn hò với một thằng bạn ĐỂU mà mấy năm nay tôi cạch mặt không bao giờ gặp nó nữa ( lừa đảo chiếm đoat tài sản của tôi ). Vợ tôi cũng nhiều lần nói rằng không bao giờ muốn gặp thằng đó nữa, nhưng hôm nay thì không hiểu nguyên nhân nào.


Buổi chiều hôm đó tôi đi chơi và rủ vợ tôi đi cùng, nhưng cô ta nói không có người trông con ( lúc đó có một người giúp việc và bà mẹ vợ ). Vậy là tôi đi cùng ông anh họ. Sau khi uống tan cuộc nhậu nhẹt ( nhưng không say) chúng tôi rủ nhau đi uống coffee (Win 4), tôi đến đó được 15 phút và gọi điện cho vợ tôi đến chơi cùng cho vui, nhưng cô ta nói ( em đang ngồi ở tầng 2 ), tức là cô ta nhìn thấy tôi đến đó ( nhưng không gọi điện hoặc tiếp cận với tôi ) và khi tôi gọi điện thì cô ta mới trả lời, tôi đoán là cô ta tưởng tôi đã nhìn thấy cô ta ở đó và không còn cách nào khác là giả vờ thành thật. Sau khi tôi nhìn thấy hiện trường như vậy, thì tôi mạc kẹ, làm ngơ, vì tôi không muốn nhìn vào mặt một thằng bạn thân đã lừa đảo tài sản của tôi, sau đó 20 phút sau thì có một người bạn của cô ta đến, lúc này vợ tôi và người bạn đó xuống tầng 1 để gặp tôi. Vợ tôi nói: lên ngồi cùng cho vui ( không hiểu sao vợ tôi lại mời tôi như vậy ), còn cô bạn của vợ tôi thì giải thích vấn đề là tại sao vợ tôi và thằng bạn đểu đó lại ngồi cùng....( mặc dù tôi không hề hỏi ).


Về cuộc sống gia đình tôi thì như này, tôi may mắn có được công việc làm tại nhà, mức thu nhập cũng khá cao, mức chi tiêu thoải mái, điều kiện cuộc sống khá xung túc ( có người giúp viêc), Vợ tôi gần như không phải làm gì ( từ ngày quen nhau ), muốn gì được nấy, tôi chưa bao giờ từ chối, vì đều nằm trong khả năng của tôi. Hiện tôi và cô ấy đang có một con ( trai ) được 4 tháng 4 ngày tuổi.


Cám ơn bạn đọc.