Xin chào các bạn !
Đã 04 năm, hôm nay mình quay trở lại diễn đàn, với câu chuyện của chính mình đã chia sẻ lên Webtretho ở thời điểm tháng 12/2021 với tiêu đề "Vợ và bạn nam học cùng PTTH gọi face time video lúc nửa đêm". Qua ý kiến góp ý của các bạn trên diễn đàn, mình đã ngồi cùng vợ thẳng thắn nói chuyện để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, khi đó vợ mình đã hứa là sẽ chấm dứt không liên lạc với bạn nam đó. Với tình yêu 26 năm và niềm tin tuyệt đối dành cho vợ, mình đã quyết định bỏ qua tất cả để chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình. Cũng chia sẻ thêm với các bạn, mình bị mắc bệnh tiểu đường từ 2016, đã uống thuốc 5 năm và tương đối ổn định, nhưng qua cú sốc 2021 này bệnh của mình đã phát triển cấp và phải tiêm 4 mũi Insulin/ ngày.
Các bạn ạ, như lời của ca khúc mà Đoàn Lâm đã thể hiện: “Cuộc sống không giống như cuộc đời”. Đúng sáng mồng một tết Giáp Thìn 2024 thì mình lại phát hiện ra tin nhắn trò chuyện của vợ mình với bạn nam kia, nội dung cũng chỉ là thăm hỏi, động viên nhau, nhưng ngữ văn thể hiện với tình cảm đậm hơn tình bạn thông thường, và hai người đã đổi cách xưng hô từ “Cậu - Tớ” thành “Anh - Em”. Ở lần này bạn nam đó sử dụng một sim số diện thoại khác và vợ mình lưu trong danh bạ với tên một bạn nữ cùng cơ quan. Sau đó, mình đã thông báo sự việc này tới hai con, anh chị em trong gia đình, kết quả là một buổi họp gia đình gồm vợ chồng mình, cô em gái mình và hai con vào ngày mồng 5 tết với cam kết LẦN CUỐI CÙNG vợ mình sẽ chấm dứt tất cả mọi liên lạc với bạn nam này. Lần thứ hai mình đã tin vợ nhằm nuôi hy vọng hạnh phúc gia đình qua sóng gió sẽ được bền chặt hơn.
Mọi việc lại dần trôi đi theo cuộc sống thường nhật, với bao áp lực của khó khăn công việc sau dịch Covid19 như các bạn đã thấy. Cho tới một ngày đầu tháng 8/2025 mình đã đọc được các dòng tin nhắn của vợ mình cùng bạn nam này, tin nhắn được ẩn và tắt thông báo tại zalo với nội dung chính, đại loại như sau:
Bạn nam đó hướng dẫn vợ mình các thủ thuật trên điện thoại để liên lạc với nhau mà không bị mình phát hiện;
Anh cảm nhận được là em VẪN còn yêu anh;
Anh nghĩ là em không thể bỏ anh, Không dễ gì làm em quên được - Ở câu này vợ mình đã reply là “Không”;
Có khi nào em nhớ anh phát điên lên không ? - Ở câu này vợ mình reply là “Sao lại phải điên cơ, giá mà anh làm gì để em ấn tượng, để em quên đi thì tốt”;
Anh cho em động lực để em dừng;
…………….
Sau khi sự việc lần thứ ba xảy ra, mình đã gửi một phần bằng chứng là tin nhắn tới vợ của bạn nam này, vì mình thấy nếu chỉ có mình, các con cùng anh chị em thì không thể khuyên can được vợ, chỉ còn cách là cần lôi vợ bạn này cùng vào cuộc để giải quyết. Sau đó vợ bạn nam đã nói chuyện qua điện thoại với vợ mình mấy tiếng, vợ mình đã hứa với vợ bạn nam là sẽ không có lần sau nào nữa.
Tới ngày hôm nay 24/12/2025, sự việc dù đã qua được hơn bốn tháng rồi, vì lý do công việc và cũng vì mình muốn thật bình tâm lại, mình đã xin một công việc cách gia đình gần 1.000 km để coi như đi “chữa lành”. Thực sự, mình không dám tin là vợ mình tại sao lại như vậy, qua bài viết này, mình muốn xin ý kiến góp ý của các bạn để mình có phương hướng cho phần đời còn lại của mình là nên bước tiếp cùng cuộc hôn nhân này, hay nên chia tay, hay nên buông bỏ.
Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn sức khỏe, thành công, chúc gia đình các bạn hạnh phúc !

