Tôi hơn vợ 1 tuổi. vợ là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình thứ 2-3 gì đó của vợ.


Tôi ở HN, vợ tôi dân TH lên HN học sư phạm. cô ấy để ý và đã tán tôi khi chúng tôi học cùng khóa học ban đêm.


Sau bao lần cãi vã giận hờn vì tính cách, cuối cùng tôi cũng đám cưới cùng cô ấy, tính tôi khá nhường nhịn và chịu đựng (trừ những lúc nổi nóng)


Tôi mở công ty riêng làm ăn rất phát đạt, còn cô ấy, tôi bỏ tiền và xin cho cô ấy vào dạy ở 1 trường ĐH ở HN.


sống cùng thời gian đầu, chúng tôi đã định ly hôn vài lần vì cô ấy đã hỗn hào với bố mẹ tôi, hay cãi bướng và nói hỗn... nhưng rồi cô ấy làm lành và tôi lại cho qua.


sau cưới 1 thời gian, cô ấy có thai. Lấy lý do phải dạy, mệt mõi khi có thai... mọi chuyện trong gia đình cô ấy đều phó mặc cho bố mẹ tôi.


Sinh con được 3 tuổi, cô ấy nhận được hợp đồng đi HQ dạy tiếng Việt cho người Hàn 2 năm, và cô ấy nhất quyết đi dù lúc đó tôi làm rất nhiều tiền và đều đưa cho cô ấy giữ. Dù bố mẹ tôi can ngăn vì con còn nhỏ, tôi bảo tôi không cần cô ấy kiếm nhiều tiền mà bỏ con như vậy.. nhưng cô ấy vẫn đi. để con lại cho ông bà và tôi. 6 tháng cô ấy về nước 1tuan rồi lại đi.


sau 2 năm cô ấy muốn ở lại nhưng tôi nói nếu ở lại thì li dị, con tôi nuôi... cô ấy đành về nước


Mọi việc gia đình ông bà vẫn phải lo. con cái đi học ông đón, vì cô ấy bận dạy thêm và học thạc sỹ. Tôi không thích đôi co nên để cô ấy tự quyết định.


Đang định có thêm 1 đứa con nữa thì bố tôi bị tai nạn chết khi đưa con tôi đi học. thế là chúng tôi lại phải dừng kế hoạch có con. Nhưng rồi cô ấy có thai khi đang bị ốm, bác sy khuyên không nên giữ. từ đó cô ấy luôn bắt tôi dùng bcs và rất hạn chế gần chồnng


3nam sau chúng tôi quyet dinh co con, sau khi cô ay có thai. xem nhu sinh hoat vo chong cua chúng tôi chấm dứt. 2 năm trời, cô ấy không thèm gần gửi với tôi


con được 1tuoi, cô ấy quyết định học tiến sỹ, cô ấy nói, trường cô ai cũng là tiến sỹ, cô ấy phải có


Mọi chuyện gia đình bây giờ chỉ còn tôi và mẹ tôi lo liệu, may là tôi làm riêng nên giờ giấc tự do. đưa con đi học, đưa con đi bác sỹ... đều do bố và bà. cô ấy đi từ sáng đến 8-9g tối moi về. về đến nhà chỉ tắm rửa ăn cơm và cho con ngủ


thời gian này công việc tôi không còn thuận lợi như trước, tôi không còn đem tiền về cho cô ấy nhiều nên cô ấy thường xuiyen cau có và dằn vặt tôi


Chuyện tình dục thì họa hoằn 2-3 tháng cô ấy "bố thí " cho tôi 1 lần, và cứng đơ như khúc gỗ làm tôi cũng không còn ham muốn nữa. giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn nói chuyện về tiền, về học phí của con, việc học của con và bệnh tật của con


xin nói thêm, cô ấy là giáo viên, giảng vien ĐH nhưng mọi việc dạy con đều do tôi và thêm 1 cô gia sư dạy kèm