Vợ say nắng, muốn quay về, nhưng bên kia không chịu, phải làm sao?
Mình là Nam, sinh năm 8x.
Vợ mình là ngành y tế, sinh năm 8x.
VỢ MÌNH NGOẠI TÌNH với đồng nghiệp. (Mình rất có trách nhiệm, yêu thương vợ con rất nhiều, quan hệ đầy đủ. Vợ mình cũng vậy, chỉ tranh thủ rảnh tí là gặp bên kia vào buổi trưa hoặc buổi sáng/tối đến sớm để đi ăn cùng)
Mình tóm tắt thế này:
Đầu tháng 4 mình vô tình đọc đt vợ thấy vợ tâm sự với cô bạn là ngoại tình tư tưởng và vợ mình nói sẽ cố gắng tự thoát ra. Mình cứ nghĩ là anh A (làm cùng bv). Mình ko dám nói điều này với vợ, vì mình rất tôn trọng quyền riêng tư cá nhân .
Mình chú ý một khoảng thời gian thì thấy vợ bình thường. Đến đầu tháng 1/7 thì mình cũng quên đi vụ ngoại tình tư tưởng của vợ, trong thời gian này vợ có đi khám từ thiện, về quê 1 người trong cơ quan chơi, họp lớp, đám cưới ở quê (giờ nhìn lại đều có ông B, mình sẽ nói sau).
Ngày 19/7 vợ mình nói dự 1 đám cưới ở quê Cần Giờ, dù trước đó nói là gửi tiền. Mình buồn lắm, ko muốn vợ đi, nhưng cũng thấy tội vợ, vì vợ làm việc vất vả. Quan trọng là mình rất yêu và chiều vợ, hỏi ý vợ muốn đi thì mình cho đi, vậy là vợ nói muốn đi.
Sáng 19/7, vô tình mình thấy 1 tin nhắn chớp sáng lên của đồng nghiệp B với nội dung (Em nhớ đi dự đám cưới nha), lòng mình như lửa đốt vậy đó . Nhưng mình cứ giả lơ ko biết (dĩ nhiên tin nhắn sẽ báo tín hiệu chưa đọc). 1 lúc sau thì thấy vợ đọc và xóa tin nhắn kia , nhưng mình đã hứa cho đi rồi, vậy là mình đành lòng gửi 2 con (1 đứa con gái 9 tuổi, 1đứa con trai 4 tuổi) cho Nội,để vợ đi đám cưới, còn mình đi làm. VÀ ĐÂY LÀ SAI LẦM LỚN NHẤT ĐỜI MÌNH . Mình không hiểu nếu chặn lúc này thì vợ mình có để tình cảnh đi quá xa vậy không nhỉ ?
Vợ hứa là đám cưới 15h30 về chở con đi học, nhưng giờ đó ko về kịp, nên mình phải tranh thủ chạy về đưa con đi học.
Tối đó mình giận vợ, 2 vc gây nhau.
20/7 mình gửi cho vợ tin rất nhiều, nói vợ có người khác rồi. Gửi các link về ngoại tình đồng nghiệp nữa. Nhưng vợ nhắn lại nói ko có ai, vợ yêu mình và 2 con rất nhiều. Đi bv đông vậy mà, sao mà tình nhân gì được. Rồi vc mình làm huề.
21/7 mình chở vợ đi uống cafe, nghe vợ nói ông B ko đi đám cưới nên mình nghĩ thầm: Oh, tin nhắn đó là sao nhỉ, nhưng cũng không thắc mắc. Mình vui mừng, mình nghĩ là mình nghĩ oan cho vợ rồi.
Từ 22/7-28/7 mình bị bệnh về răng, vợ mình hỗ trợ mình đi khám. 1 lúc mình làm nhiều cái răng nên rất đau đớn, ko ăn uống được, ko nói chuyện được nên mình chả chú ý tới ai.
29/7 mình họp lớp sau 16 năm, mình dẫn vợ ra mắt, thằng bạn rất thân từ Hà nội vào còn khen vợ mình xinh đẹp, mình kể cho vợ mình nghe, thấy vợ rất hạnh phúc. Và lúc đó mình rất hạnh phúc.
31/7 mình ra sân bay tiễn ông bà nội đi chơi du lịch, thì thấy vợ mình rất khả nghi, hớt hải. Khi book GRAB về 1 mình mà mượn điện thoại mình để book, nên rất phi lý vì sân bay rất lớn, GRAB sẽ alo gọi hỏi chỗ nào thì biết đường nào vì mình đâu đi cùng.
Vì vậy mình nói vợ mình đưa đt vợ mình đây, để mình đặt cho. Cầm đt vợ lướt qua thì thấy cuộc gọi tên B, tin nhắn tên B, mình đau đớn vô cùng. Nhưng cũng tôn trọng cá nhân nên mình cũng ko hỏi liền, dù lòng mình buồn lắm.
Tối về mình mượn đt vợ, và xem thì thấy vợ xóa hết rồi.Lòng mình càng buồn lắm. Nên mình tiếp tục gửi link, tin nhắn về tất cả vụ ngoai tình để cảnh báo vợ tự rút lui.
Đỉnh điểm là 1/8 ăn đám cưới bv (21h sẽ đi trực), vợ lại đi , dù con gái đang bệnh ói từ buổi sáng, đến buổi tối vẫn bị.
Mình đã nói thẳng với vợ, nếu vợ muốn thì vợ li dị anh. Vợ khóc nói ko có gì đâu, đám cưới rồi đi trực, có gì đâu anh. Mình thì yêu vợ lắm, nên thôi ko gây nữa, dù lòng buồn lắm.
Nhìn vợ mặc váy làm đẹp để đi, mình đau đớn lắm, mình dắt xe vợ ra, nhìn vợ mà buồn rười rượi, ôm vợ, hình như vợ cũng cảm giác tội lỗi.
Đến 21h, vì con còn bệnh, cảm giác tội lỗi nên vợ đã đổi trực với ông B (nói dối mình là ông A).
Tối về, 2 vc gây nhau, lại khóc lóc,Mình nghĩ lúc này vợ đã biết mình nghi ngờ với ông B,nhưng theo vợ là vợ ko biết mình ghen với ông B.
2/8/18 mình đã tha thứ, và đã nói rõ là ông B. Vợ mình đồng ý chấm dứt. Mình yêu vợ con nên cũng ko nói với ai. Tự mình giữ trong lòng. Mình bắt vợ hứa là ko nói dối mình nữa, ko hẹn gặp uống nước hay đi ăn với ông B riêng 2 người nữa. Vợ mình đã khóc và hứa.
Mình hỏi vợ có cần mình gặp ổng ko thì vợ nói ko cần để vợ nhắn tin hay alo hay gặp trực tiếp nói.
Trưa 4/8/18 biết vợ buồn, mình alo rủ vợ đi ăn trưa nhưng vợ từ chối và mình nghe tiếng xe ngoài đường. Lòng mình nóng như lửa, chạy lên bv, đợi đến 13h thì thấy ông ta chở vợ về. Mình bình tĩnh, ko làm lớn chuyện lúc tại bv. Về nhà mình hỏi vợ, vợ nói do anh quen vnpt (thật ra mình nói xạo,vnpt bao giờ cho xem tin nhắn và cuộc gọi được) nên tin nhắn, cuộc gọi anh đều biết nên em phải gặp mặt trực tiếp để nói lời chia tay, em xin lỗi anh rất nhiều (ôm tôi và khóc rất nhiều). Vợ mình kể chỉ uống nước với ổng 3 lần, chưa có quan hệ, chỉ tay chân, hôn má (vụ đụng ngực thì đến giờ mình chưa hỏi). Nhưng mình ko hiểu, nói chia tay mà cho mình biết thì tốt hơn mà phải ko ?
Sau đó VC mình đã cùng nhau hàn gắn, đi du lịch mấy lần.
Du lịch gần nhất là 20,21/9 vừa rồi. Mình rất vui, hầu như mình đã quên quá khứ vợ được rồi.
23/9, Mình alo rủ vợ đi ăn trưa, nhưng vợ nói trưa phải đi khám bệnh.
Buổi trưa, lòng mình thấy nóng, mình chạy qua bv. Vô tình thấy ông kia đi ra, đứng đợi và alo.
Lúc này mình cầu mong thần linh là vợ mình đừng ra (trước đó vc mình đã đi rất nhiều chùa , cầu nguyện mình tha thứ và bình an).
Rồi ổng đi tiếp , đứng lại alo.
Mình phải chạy vượt lên, nhìn mặt cho kỹ, vì mình chỉ gặp 2,3 lần lúc họp khoa bv.
Rồi ông đi tiếp, rồi lại đứng alo.
Mình lại tiếp tục cầu thần linh. Nhưng oái ăm thay, từ xa đã thấy vợ.
Lúc này mình cầu mong vợ đi giữa đường (vì ổng đứng trong lề đường), nhưng ko, vợ mình đi sát lề đường và dừng lại chỗ ổng.
Và 2 người cùng đi.
Mình đau đớn quá, đang suy nghĩ sẽ làm gì. Và họ sẽ làm gì, dừng quán nước nào.
Qua ngã tư, kẹt xe. Lúc đó mình chỉ tập trung ông ta, ko thấy vợ mình đâu.
Bỗng, ông ta cua vào ks. Mình hoảng hốt.
Suy nghĩ liền (ko để như vụ 19/7 đám cưới Cần giờ).
Vừa chạy vừa alo video cho vợ liền, nói vợ ở đâu, ra liền (vì tưởng vợ vào ks).
Nhưng may thay (may hay xui ko biết nữa), vợ đi tiếp để khám bệnh.
Lúc đó Mình mất bình tĩnh quá nên đã ko đợi được, đứng trước nhà nghỉ alo ông kia, chửi quá trời, muốn xông vào đánh lộn, hay mua dao đâm cho lão kia cái.
Nhưng tự nhiên lòng mình nghĩ tới 2 con thơ. Nên alo lần 2 , kêu ổng ra uống nước để nói chuyện, nhưng ổng ko dám ra.
Sau đó mình alo cho vợ và hẹn ở nhà.
Vợ mình khóc rất nhiều và mình khóc luôn.
Vợ mình tiếp tục nói do mình quen vnpt và vì lén lút gặp mà đi gấp khám bệnh nữa nên tiện thể ổng kia cua vào luôn.
Vợ mình kể lần 1 ở phòng khám ổng nói lâu rồi ko gặp nên rủ đi uống nước ăn trưa nhưng vợ mình không đồng ý.
Rồi vợ mình lên lầu, trong khoa để lấy túi xách về khám bệnh thì ổng lên cùng nói Nhớ nhung. Vợ mình vì mềm yếu nên đồng ý.
Mình tức giận. Sau đó cũng đồng ý tha thứ nhưng bắt ra thề trước thần linh là còn gặp riêng thì con cái mình sẽ ko ra gì, và vợ mình đã thề. Đến giờ mình còn sợ mình, sao mình có thể làm vậy với con mình vậy, hic.
Sau đó 1 ngày lòng mình hơi nhẹ nhàng rồi, mình vờ hỏi vợ nói thử Mẹ vợ xem sao, vì mình biết vợ mình nghe lời và tôn trọng nhất là Mẹ Vợ. Ko ngờ vợ kể cho Mẹ vợ và em gái ruột vợ nghe thiệt.
Mẹ vợ đã la vợ rất nhiều , nói lăng loàn....
Nhưng đến giờ vợ mình vẫn nói là đồng ý đi vì nghĩ làm chủ tình hình, ko biết ks chỉ có giường, ko có nước (vợ mình sinh 81). Mình thì ko nghĩ vậy ? Mình thấy vợ mình hơi ngô nghê. Hỏi vợ sẽ nói gì trong ks đó? Rồi đụng tay, đụng chân, rồi đến gì nữa?
Mình đã alo ông kia, nhưng ông ko bắt máy. Mình đã nhắn tin nói ý nội dung: 1 lần nữa gặp nữa thì hậu quả sẽ THẢM KHỐC, ổng là đàn ông thì nên buông cho vợ mình
Qua câu chuyện các bạn tin vợ mình là chưa quan hệ ko ? Vợ mình muốn dứt mà ông kia ko muốn dứt thì làm sao? Có cần phải chuyển khoa hay chuyển BV ko ?
Mình ko cho vợ đi đám cưới Cần giờ thì vẫn bị vậy ko? Mẹ vợ và em gái vợ biết chuyện vậy là đúng hay sai ? Vì Mẹ vợ đang bệnh, chưa kể nhà Mẹ vợ đang xảy ra rất nhiều chuyện buồn nữa.