Đầu năm bọn mình đám cưới, gia đình cũng nói chuyện hết rồi.Nhưng sau 2 năm quen nhau mình bắt đầu lo lắng...Mình thì cho rằng chuyện ấy là món ăn tin thần cực kỳ quan trọng, vợ chồng phải biết chiều nhau, ăn ngon khác ăn no. Nhưng cô ấy thì lại cực kỳ bảo thủ trong chuyện ấy. Cả 2 đều chưa đi quá giới hạn, mình cũng ko ép gì cô ấy. nhưng ko cách gì thay đổi dc suy nghĩ tiêu cực của cô ấy về chuyện ấy...
Mình chỉ hỏi thử cô ấy về chuyện oral và cô ấy chửi mình coi mấy phim bậy bạ rồi đâm ra bệnh hoạn >_< Bây giờ ko mà sau này cưới về cũng tuyệt đối ko với thái độ rất tức giận...cấm mình ko dc nhắc tới nữa. (dù mình nói cô ấy ko làm cho mình thì mình làm cho cô ấy mà cũng bị chửi), Còn ra luật 1 tháng chỉ dc tối đa 3 lần vì làm nhìu ko tốt,vợ chồng mới cưới mà thế thì @_@ và còn nhiều nữa mà ko tiện kể ra
Mình ko bao giờ có ý nghĩ tìm gái bên ngoài vì mình ko làm dc chuyện ấy với ng mà mình ko có tình cảm. Điều đó có nghĩa là nếu cưới cô ấy mình phải chấp nhận 1 cuộc sống tình dục nghèo nàn tới cuối đời. Vợ chồng mà ko hợp thì sống chung như ở địa ngục ( gia đình mình ba mẹ cũng như vậy nên mình rõ hơn ai hết)
Giờ ngày cưới đến gần với mình như trái bom nổ chậm, mỗi lần gần nhau mình ngại đụng vào cô ấy với suy nghĩ " cô ấy ko thích" dù mỗi lần gần nhau chỉ là đụng chạm bên ngoài. Giờ thì mình chả còn ham muốn gì với cô ấy dù vẫn yêu cô ấy. Thật ko biết làm sao?
Ai giống mình hay ko hợp chuyện ấy với vợ hoặc chồng thì vào ý kiến giúp. còn tầm 3 tháng nữa là cưới mà mình thì chỉ muốn trốn đi cho xong.