Đọc trong diễn đàn thấy nhiều mẹ than thở là bạn trai, chồng bị yếu sinh lý rồi bàn nhau chuyện chia tay mà mình thấy buồn ghê. Mình với bạn gái mình yêu nhau đc gần 3 năm, năm sau bọn mình cưới. Mình với bạn gái mình đã gần gũi nhau từ cách đây 2 năm rồi, nhưng bạn gái mình vẫn... còn zin. Vì bọn mình chưa làm dc gì cả. Mỗi lần mình đưa vào đc chừng 1/3 thì mặt mũi cô ấy đau đớn, tái nhạt không còn chút máu... mình lại thương cô ấy chẳng thể làm tiếp. Đọc trên mạng thì ngta nói đau lần đầu là bình thường. Nhưng mình thấy bạn gái mình đau lắm, thật sự là nó không bình thường nên mình không thể quyết tâm làm được. Đã 2 năm rồi, bọn mình vẫn thỏa mãn cho nhau bằng "tay-chân-miệng". Cô ấy thì nhu cầu không cao, "tay-chân-miệng" cũng làm cô ấy tới đỉnh được, bản thân mình tự cảm nhận được điều đó. Còn cá nhân mình thì thấy nhu cầu mình khá cao, vì cũng còn trẻ mà. Bạn gái mình sau khi nhiều lần cố không được, sẵn sàng oral sex cho mình và mình thấy vậy cũng đủ. Nói túm lại là đối với mình, nếu như cô ấy không chịu đau được, thì cô ấy oral cũng đủ để làm mình thích, vì mình yêu cô ấy rất nhiều, chưa hề nghĩ là sẽ xa cô ấy vì chuyện đó. Nhưng mình nghĩ mãi, cả mình và cô ấy đều rất muốn có con, mà cứ như vậy thì sao có con được nhỉ? Có cách nào giải quyết không mọi người? :( ở đây nhiều người từng trải, đặc biệt là các mẹ, các chị. Tư vấn cho mình với. Mình nói thêm tí là mình cũng dc xem là có kinh nghiệm chút chút, từng xxx với người yêu cũ, dạo đầu mình tin là không có gì để chê, bạn gái mình cũng không phải thuộc dạng khô hạn, nước nôi đầy đủ mọi người ạ. Nhưng lại đưa vào không được kể cả lúc dùng gel. Phải làm sao đây các mẹ, các chị nhỉ? Các mẹ đừng khuyên chia tay nha vì mình và cô ấy tính tới chuyện cưới hỏi rùi. Chỉ là lăn tăn chuyện này và muốn có con thui.