Lúc này e rất muốn khóc nhưg sao e k để cho mình khóc. E mệt lắm rồi trong vô thức nỗi đau lại ùa về. E mệt, e đau lắm rồi e giải thoát cho e nhé! Là e tìm cho e sự tự do là e ích kỷ e muốn sống cho riêng e .Nên e muốn dừng lại .Chứ k phải tại a đã ngoại tình đâu .E khóc vì e quá mệt mỏi chứ k phải vì chồng e đâu .Lỗi của e lớn lắm , e có lỗi là đã quá tin tưởng đã quá bao dung. Nhưg giờ e mệt rồi e k típ tục gồng mình lên đc nữa e k lm đc nữa . E sẽ tìm cho e và con cái hạnh phúc mới k có a. K có ai khác chỉ mình e thôi . Chỉ e và con thôi ,hanh phúc đó là sự bình yên trong tâm hồn .Thảnh thơi đầu óc.26t e sn khác đi tha thứ cho a e lm đc rồi .Nhưg vì sao e lại sống trong dằn vặt. Thôi thì giải thoát cho e a nhé! Để lòng e đc nhẹ nhàng .ly hôn a nhé! A dành con thì e để a nuôi đó để a biết cực khổ. Khi nào k chịu đc thì mang trả cho e. Lớn rồi đừng sn như một đứa con nít.E nghĩ đứa con lớn lên trong một gd hp giả tạo nó cũng k hp đâu. kết thúc nhé k gượng lòng mình nữa .A đập nát cái ly rồi có xin lỗi nó cũg k lành lại đc .


Gởi từ ứng dụng Webtretho của thathuchoa