Ngày mới quen nhau thấy người yêu của mình sạch sẽ, cảm giác nâng nâng, tự nhủ nay mai cô ấy là vợ mình thì hạnh phúc biết bao (vì tôi cũng là người khá sạch sẽ).


Rồi chúng tôi cũng trở thành vợ chồng. Nhưng thời gain chung sống chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra vợ tôi là một người quá sạch sẽ, cái sự sạch sẽ của vợ tôi nó mới oái ăm làm sao.


Tôi chẳng biết tâm sự với ai, bởi nói ra người khác có khi cho mình là thằng hâm. Vợ sạch sẽ không hạnh phúc và lấy làm vui sướng lại còn kêu ca.


Nhưng hỡi ôi có ai trong hoàn cảnh của tôi đâu mà biết, cái sự sạch của vợ tôi nhiều khi làm tôi phát điên lên ấy. Nhiều khi tôi thấy bị gò bó ngay chính trong căn nhà của mình.


Tôi kể ra đây một vài VD để các bạn xem cái sự sạch của vợ tôi có vấn đề không nhé.


Cô ta có thể bỏ ra hàng giờ để lau nhà, lau đồ đạc trong nhà, mỗi ngày nó như một thứ như nước như cơm không thể thiếu với vợ tôi. Vợ tôi lau nhà ngày từ 3-5 lần/ngày, lần nào lau cũng có nước khử trùng. Nhà thì nhiều tầng mà cứ hì hụi lau từ tầng 1 lên tâng 3 , lại từ tâng 3 xuống tầng 1. Không biết ở đâu ra mà lắm vi trùng thế không biết?


Nhìn vợ ngày nào cũng vất vả lau nhà, chồng muốn gúp, chồng cũng hì hụi lau đi lau lại (vì vợ sạch mà), nhưng vừa buông cây lau nhà ra một chút lại thấy vợ lau lại. Chồng hỏi: sao anh vừa lau mà, vợ cười hehe bảo em lau thêm một lần cho nó mát. Chồng hiểu ngay vấn đề mình lau chưa đạt tiêu chuẩn!


Khách đến nhà chơi thì miệng vợ " Anh vào nhà đi" nhưng mắt thì nheo nheo dán vào đôi giày, đôi dép của khách xem họ có để đứng vị trí không, nếu không để đúng vị trí thì kiểu gì quay ra quay vào cũng cúi xuống để lại cho gọn gàng.


Khách vừa về xong là việc đầu tiên là lau ngay tất cả những gì người ta sờ, lau ngay chỗ người ta ngồi.


Giường ngủ thì ngày nào cũng phải lau đi lau lại, mặc cho chồng có lăn ra ngủ rồi cũng phải dựng dậy.


Quần áo mà chồng thay ra dù vừa mới mặc chỉ 5 phút sau là nó đã nằm yên vị trong máy giặt.


ÔI và vô vàn những thứ tương tự khác.....


Tôi thương vợ lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào cả? Hình như vợ tôi đang mắc một thứ bệnh cái thứ bệnh quá sợ bẩn, quá sạch sẽ.


Chẳng biết nên làm gì bây giờ?


Các bạn gúp tôi với. SOS....