Chồng biết việc chồng ở nhà dỗ con để vợ đi làm nuôi gđ là vất vả là bất công. Nhưng chồng ở giữa vợ với mẹ thì chồng phải làm thế nào đây. Nếu chồng đi làm thì bà lại nốc vài chén rượu rồi lại bắt vạ vợ, có 1hôm c ở sau nhà mới biết vợ đã phải chịu những gì. Chồng k dám tin khi vợ nói thuật lại những lời mẹ nói vợ. Nhưng rồi khi chính tai chồng nghe thì chồng mới hiểu.
Giờ vợ đi đã dc 2tháng , tuy vợ hay về thăm nhà nhưng chồng biết vợ đang coi thường chồng. Vợ đã quyên những gì vợ nói lúc v xin đi làm.
Và giờ vợ say nắng . c biết khi người mà mình yêu thương suốt 5năm qua đang thay đổi.
Tối qua c vặn rồi v đã chịu nói : c à v xin lỗi. C ko hiểu đâu. V xin lỗi c .v xin lỗi c. V ko phải con người: !
Đọc xong tin đó chồng chắc chắn rằng bất cứ thằng đàn ông nào cho dù là thằng ngu nhất cũng hiểu chuyện gì đang sẩy ra.
Rồi vợ nói : mình ly hôn c nhé:
Giờ vợ nói ly hôn nhẹ thật, v biết c yêu vợ như nào, vợ biết c sẵn sàng làm 1thằng ăn bám để vợ k bị hành hoẹ mà. Vợ nói muốn ra ngoài làm 1thời gian để bù lại khoảng thời gian bầu bí, chăm con.. mà!
Nhưng sao vợ lại đối sử với chồng như vậy?
Giờ chồng còn biết tin vào cái gì để tiếp tục sống đây? Nhìn con gái đang ngủ ngon mà tim chồng tan nát.