Vợ ơi! cho anh đi xa thật xa nhé để anh quên cô ấy
- Vợ ơi! cho anh đi xa thật xa nhé để anh quên cô ấy. Anh khó khăn thốt lên với cô.
- sao anh bảo anh và cô ta chấm dứt rồi. Lan - vợ anh như muốn hét lên - cô ta hơn gì tôi.Cô ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng, chua chát quá, .......
Cách đây một năm cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Lúc đó cô vừa sinh được 2 tháng, đang trong thời gian ở cữ ở nhà ngoại. Bắt đầu từ 1 tin nhắn từ 1 số lạ, anh giải thích là người ta nhầm, cô tin anh. Hai tuần sau vào ngày thứ 7, anh về thăm hai mẹ con cô lại từ 1 số lạ khác "đã về tới nhà chưa". Cô giật mình theo phản xạ gọi lại, giọng phụ nữ.Cô giả vờ là chồng mình nhắn tin lại nhưng bên kia không hồi âm. Cô hỏi anh, anh quanh co chối sau đó cô làm căng thì bắt đầu kể:
- Là người yêu cũ của anh, quê ở miền trong, nó đang li thân với chồng ra đây tìm anh. Lúc đầu anh không muốn nhưng nghĩ thương hại nên....
- Nên anh ngủ với nó à
- Không, không.....mà em biết đấy, đàn ông mà, em lại đang ở cữ... chẳng gì ngaỳ trước bọn anh cũng yêu nhau, anh xin lỗi
- xin lỗi là được à, anh phản bội mẹ con tôi.
- anh cũng chấm dứt rồi, chỉ là phút bồng bột thôi vợ ơi, em vì con mà tha lỗi cho anh. Anh hứa, không gặp cô ta nữa.
Ôm con vào phòng, cô đóng chặt cửa. Cô đã nghĩ chắc anh chỉ gặp gỡ bình thường thôi nhưng ai ngờ....đau quá. Chuyện ngoại tình bây giờ nhà nào cũng có hay sao ấy, cô vẫn luôn cảnh giác để ý chồng. Lấy nhau 5 năm, đẻ liền 2 đứa, nếp tẻ có cả, kinh tế đủ ăn, Vậy mà xa nhau có tí thời gian đã chông chênh...
Cô suy nghĩ rất nhiều, cô về ngoại có 1 tháng thôi. Chuyện này cũng mới thôi. Cô vỗ về đứa bé rồi ra gọi chồng vào:
- Anh vào đây, tôi không muốn lớn tiếng để ông bà ngủ. Giờ anh định thế nào?
- Làm sao anh bỏ mẹ con em được. hôm nay là lần cuối cùng anh gặp cô ta rồi.
- Tôi cho anh một cơ hội, vì hai đứa con. Anh nhớ đấy
.....
Một năm rồi, anh dường như biết lỗi, chăm sóc gia đình, yêu thương cô và hai con hơn. Cô cũng dần nguôi ngoai và cũng cố chăm sóc anh hơn, lạt mềm buộc chặt, đôi khi không nên căng thẳng quá lại đẩy người ta ra xa mình.