2 vợ chồng,2 đứa con 12 tuổi,ở nhà riêng.Vợ làm nhà nước,chồng kinh doanh,kinh tế tương đối khá.Chiều thứ 6 đến chủ nhật vợ rảnh rang do 2 đứa nhỏ gửi về nội chơi.Thế nhưng chẳng bao giờ vợ chịu chăm sóc nhà cửa,con cái.phòng khách thì bụi bặm,nhà bếp bừa bộn có thừa,nhà tắm thì thôi ...chồng nhắc thì bảo một năm có mấy lần khách ghé chơi mà dọn(bó tay),hôm rồi chịu không thấu tôi nhờ nhóm sinh viên qua dọn sạch sẽ,dự định trong 2 ngày sẽ hoàn tất,mới làm tầng trệt một ngày (tôi vừa chỉ đạo vừa làm luôn),tối về tưởng vợ hài lòng....nhưng,một trận lôi đình ....oải ghê.
Còn con cái thì suốt ngày tôi phải nhắc nhở trong việc giử vệ sinh cá nhân,nói vợ chăm sóc các bé chút thì vợ nói tụi nó lớn rồi phải tự làm.
Ăn uống cho tụi nhỏ thì mì gói ,phở gói là chính ,tôi khuyên nấu nướng các thức ăn tuơi cho tốt sức khoẻ tụi nhỏ nhưng cũng chẳng có tác dụng vì thế sáng sớm tôi tranh thủ chở tụi nhỏ ăn sáng thật đầy đủ chất trưíơc khi đi học.
Khổ thật,tôi chịu hết nổi rồi.Sao đây?Tôi thề với lòng chỉ chăm sóc 2 đứa nhỏ thôi,còn vợ và nhà cửa mặc kệ.
Cảm ơn mọi người nhiều,thật sự tôi là người dể tính,sáng chỉ uống cà phê pha ở nhà thôi,rồi tranh thủ chở con đi ăn sáng,đi học(nhiệm vụ mà),chiểu đón...
xin cảm ơn.tôi chỉ kinh doanh chứ không phải thầy giáo,nhờ cty môi giới việc làm giới thiệu các bạn SV phụ việc theo ngày.Chuyện rất tế nhị ,tôi phải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu là tớ tớ...
Anh Rể mình nông dân thúi...
Thú thực mà nói, tớ là CNVC nhà nước. Mọi người sẽ tưởng tượng tớ rất nhàn hạ việc cơ quan. THế nhưng...
Bắt đầu ghét rồi đây!