Đàn ông mà lên diễn đàn này kêu than thì bị các mẹ chửi là nhiều chuyện nhưng thật không đưa lên đây thì không biết kiểu gì mà khiến vợ đỡ tiêu tiền.


Vợ tôi quen tôi hồi còn là sinh viên, sinh viên thì cô ấy rất giản dị, ai ngờ khi công việc ổn định, có tài chính cưới nhau về thì cô ấy biến đổi 100 độ khác ngày xưa. Mái tóc thì cắt nhuộm vàng hoe, quần áo thì cả tủ ko xài hết nhưng cứ mua về chất đống. Nhưng như vậy thì cũng đỡ.


Cô ấy là một con người sính ngoại, cô ấy tiêu hết lương của mình vào quần áo, giày dép, mỹ phẩm, xách về toàn hàng ngoại như sheishido, lacome, guess, và nhiều thứ vớ vẩn khác. Tháng nào cũng vậy cô ấy chưa đóng góp gì vào tiền góp mua nhà, còn xin thêm tiền tôi tiêu.


Tôi không hiểu, cô ấy mới 28 còn trẻ, đẹp vậy mà xài sheishido collagent vài trăm nghìn một hũ để làm gì, nào đắp nào uống,/….tôi càng không hiểu vài triệu mua cái túi làm gì khi chỉ cần 2,3 cái là đủ. Tôi thật không hiểu ba cái loại son siết, nước yến, nước sâm làm gì khi mà nước trái cây ép cũng đủ.


Vợ tôi khiến tôi muốn phát rồ, phát dại khi ngày nào cũng xách về ko thứ nọ thì thứ kia, có lần tôi muốn bạt tai nhưng vì thằng đàn ông như thế là hèn nên nhỏ nhẹ cho qua. Nhưng gần tết khi mà cô ấy vác cả núi đồ về nhà tui ko kiềm chế nổi nữa, đỉnh điểm là tiền để dành chỉ còn hơn chục triệu, chẳng lẽ tết này tôi không gởi tiền về cho cha mẹ. Tôi chỉ có nước bán nhà nếu vợ còn xài vậy. Theo anh chị, thì tôi phải làm sao để vợ tôi bớt tiêu lại.