Vợ tôi là một thành viên tham gia rất tích cực trong WTT.


Hiện tại chúng tôi có một cháu trai được gần một tuổi và 2 mẹ con đang ở tạm nhà ông bà ngoại vì bên đó có điều kiện chăm sóc cháu tốt hơn và thuận tiện cho vợ tôi khi đi làm (mặc dù chúng tôi cũng có nhà riêng rồi). Kinh tế thì hai vợ chồng cũng khá thoải mái.


Vấn đề là ở đây:


Vợ tôi đi làm về, ngoài những lúc cho con ăn hay một số việc riêng thì lúc nào cũng dính vào cái laptop để chit chat và lướt web (phần lớn thời gian là vào WTT để buôn chuyện với các hội và buôn bán đồ online trong các forum). Con thì để mặc cho người giúp việc trông, hoặc chồng trông, hoặc để nó cứ tha thẩn loanh quanh trong nhà hoặc lượn quanh cái bàn máy tính của mẹ nó (rồi xông vào giật chuột, đập bàn phím, bẻ màn hình...). Khi tôi nói là bớt dùng máy tính mà ra chơi và dạy dỗ con đi thì lại cáu rồi cãi lại tôi.


Khi con còn nhỏ thì vợ lý do là luôn phải ở cạnh nó để chăm sóc, nhưng giờ cháu cũng lớn lớn rồi thì vẫn cứ lý do đó nên chẳng mấy khi hai vợ chồng cùng đi cafe riêng, đi đâu đó riêng tư một chút (dù một vài tiếng thôi). Nghe mấy cô bạn vợ tôi nói là vợ chồng chúng nó còn gửi con cho ông bà để đi chơi xa mấy ngày mà tôi thấy buồn quá. Cô ấy có nhiều lý do: sợ gửi con cho ông bà thì phiền ông bà, rồi NGV đã trông con cả ngày rồi, để nó trông buổi tối nữa để mình đi đâu thì sợ nó mệt ???, vv...


Chuyện sinh hoạt vợ chồng thì cô ấy hay lảng tránh bằng cách nói là lúc nào cũng thiếu ngủ (nhưng nhiều lúc ngồi online đến hơn 12h đêm mà vẫn tỉnh như sáo). Cô ấy rất hay ru con ngủ từ lúc 9-10h tối rồi ... ngủ luôn (thậm chí còn ngủ trước con). Cũng có lúc dặn tôi là lúc nào em ngủ rồi thì đánh thức em dậy, nhưng thực tế thì đánh thức cô ấy rất khó. Hôm sau thì cô ấy nói là ngủ rồi nên buồn ngủ quá, rồi đau đầu khó thức dậy lắm ... Tôi hơn cô ấy 10 tuổi nhưng hiện tại nhu cầu xxx vẫn có thể đáp ứng 3-4 hôm/1 tuần, mỗi hôm có thể 2-3 lần. Tuy nhiên vợ tôi thì hình như hàng tuần hay hàng tháng mà không xxx thì cô ấy vẫn ok.


Trong chuyện xxx thì chẳng bao giờ cô ấy chủ động đề nghị, hay chủ động trong việc thay đổi tư thế mà toàn bảo sao thì làm vậy. Cũng chẳng có ý thức ăn mặc đồ ngủ sexy để cuốn hút chồng. Hàng ngày vào WTT đến hàng chục lần nhưng hình như cô ấy chẳng bao giờ vào cái box "Cuộc sống hôn nhân GD" để xem mọi người trao đổi kinh nghiệm về chuyện xxx. Thân hình đẻ xong thì bụng xồ ra hàng ngấn mỡ, tôi khuyến khích đi tập aerobic hay múa bụng thì không chịu đi. Thậm chí nhà có máy tập cũng không chịu tập.


Tôi có cho xem mấy phim xxx download ở trên net thì cô ấy kêu là thô bạo quá (mặc dù phim đó toàn do các bạn trong WTT share ở trong box CSHNGD), phải phim xxx nào nó có nội dung một chút (ý là xxx nhưng phải có kiểu lãng mạn như Titanic ý). Thực sự là phim xxx tôi thấy nhiều phim họ chú trọng vào kỹ thuật chứ họ lồng yếu tố lãng mạn vào làm gì! Giả sử như cô ấy thích loại phim đấy, sao cô ấy không tìm mua, hay tìm trên net rồi download về và rủ tôi cùng xem??


Tôi nghĩ là vì những việc trên mà phải ly dị thì cũng còn xa, nhưng nếu cuộc sống cứ như thế này thì theo các bạn có vô nghĩa không???