Lâu lau rồi, em đọc một bài báo, viết rằng đàn ông hư có phong cách làm nhiều chị em mê mệt (dễ quyến rũ phái yếu). Em tiếc là cái ông bà nào đó, làm cái nghiên cứu đó, không làm nốt luôn mục "đàn bà hư thì thường quyển rũ được nhiều đàn ông".
vâng, chả cần nghiên cứu đâu, em khẳng đinh với các mẹ nhà mình, là sự thật nó nằm trong gen của chúng ta rồi. Đức Khổng Tử nói nhiều cái đúng, nhưng không phải là cái nào cũng đúng ạ. Răng con người ta sinh ra, thì cái gì xấu sẽ dễ học hơn là cái tốt. Hư thì dễ hơn ngoan rất nhiều ạ.
Chả thế mà, đôi lúc em ngồi em ước, ước gì tất cả phụ nữ chúng ta ai cũng hư như Điêu Thuyền, coi chuyện vợ chồng chỉ như cái áo cái quần, thích thì mặc mà không thích thì cởi, thì đời chúng ta mới biết đến chữ "sướng".