Vợ mình còn rất trẻ, mình và vợ quen nhau cũng dc gần 10 năm. Chênh lệch tuổi tác hơn 10 tuổi.


Lúc đầu quen nhau mình biết do điều kiện tài chính của mình, tuy vậy ở với nhau lâu nên chắc chắn vợ cũng sẽ có tình cảm với mình (như người thân). Trong suốt thời gian quen nhau chỉ cần để cho vợ vài ngày tự do ra ngoài hay đi đâu thì cứ y như rằng vợ ngoại tình với ai đó. Mình phát hiện dc thông qua cái sim điện thoại thứ 2 vợ giấu, khi vắng mình mới lấy ra


Nhiều lần như vậy đã xảy ra xô xác và chia tay nhưng mình còn yêu và vợ thì lệ thuộc mình nhiều nên ko dứt ra dc, chỉ hứa cắt đứt quan hệ với người kia.


Nhưng hết người kia lại đến người nọ, đến nổi vợ đi chợ 30' mình cũng ko an tâm, vợ qua nhà bạn hay về nhà mẹ vợ mình cũng sợ, chính vì vậy mình rất ít cho vợ ra đường hay tie61o xúc với ai, ấy vậy mà về nhà mẹ cô ấy cũng quen dc người khác, đi qua nhà bạn cũng quen nữa. Có thể do cô ấy dễ thương nên rất dễ ngoại tình


Nhiều lần bỏ qua vì thương và nghĩ cô ấy còn bé nên suy nghĩ ham chơi. Đến khi có con hầu như cô ấy chỉ ở nhà chăm con, ko đi đâu. 3 năm yên bình trôi qua. Nhưng cuối năm vừa rồi cô ấy xin đi chơi cùng gia đình bên ngoại xuống Bỉm Sơn chơi 5 ngày. Khi về mình đã linh cảm có gì ko ổn, mình nghi vấn thì cô ấy nói sao mấy năm rồi mà ko tin tưởng, rồi giận rồi hờn, rồi nói có con mà suy nghĩ lung tung. Mình đành chấp nhận tin, cô ấy cũng giấu dím rất kỹ.


Cách đây mấy hôm mình đã phát hiện ra cô ấy quen 1 người nữa, bầu trời như sụp đổ, nhìn 2 mẹ con ngồi ôm nhau xem TiVi mà tim mình đau thắt lại ko biết phải làm gì đây


Cô ấy cũng rất thương con trai, nghĩ đến cảnh đuổi cô ấy đi thì cũng tội cô ấy và con trai. Nhưng để vậy thì như ôm 1 quả boom trong nhà, con lớn mà nó biết điều đó thì sợ sẽ gây cú sốc cho nó sợ nó sẽ hư


Bây giờ mình rất đau và bối rối, mọi người tư vấn dùm mình