Mình lấy anh được 2 năm, 4 tháng trước mình đi làm, việc nấu ăn chủ yếu do anh nấu. Do kinh tế khó khăn, mình mất việc, lại đang có thai được 3 tháng nên mình không xin được việc mới, thất nghiệp ở nhà. Mình trước giờ không nấu ăn ngon mà giờ ở nhà, mình phải nấu ăn 3 bữa, việc nấu ăn không ngon nên mình thấy thương chồng mình. Anh ấy chỉ ăn mỗi thịt heo, thịt gà thì phải mua gà vườn chỗ mà anh ấy cho là ngon, mình mua lung tung là không ăn, ck mình ko ăn được cá biển, ngửi mùi là ói, hải sản, thịt bò thì bị goat cũng ko ăn. Thế là nhà mình chỉ ăn thịt heo và cá đồng, mà cá đồng anh ấy cug chỉ ăn được mỗi cá lóc đồng, cá trắm, ếch và lươn đồng, mua ở chợ là anh ấy cug ko ăn. Chồng mình chỉ ăn thịt kho cháy cạnh, cá trắm thì chỉ kho riềng, cá lóc kho khô, ếch chỉ nấu chuối, nói chung mấy món miền bắc mà phải đúng y kiểu đó, không biến tấu. Mình sinh ra và lớn lên trong Nam, mẹ nấu không ngon, mình thì dễ tính, cái gì cug ăn dc nhưng từ lúc lấy anh mình chỉ ăn thịt heo với mấy món đó hoài, nấu thì thật ko biết nấu, nấu kiểu gì anh ấy cũng chê, nói em nấu kiểu gì ai ăn được. Đỉnh điểm, mình học nấu ăn của kênh Cô Ba Bình Dương/ Vành Khuyên, nhồi khổ hoa với thịt và cá thác lác, anh ấy ăn gần hết quả khổ hoa rồi hỏi e nấu với cá à? Thế là không ăn nữa, nói ai mà làm như vậy rồi không ăn nữa. Mình ngán thịt heo quá ko biết nấu sao luôn, đem áp chảo thịt heo lên giống thịt nướng, mình nấu hơi nhiều 1 chút do mình ko ăn thịt heo nổi nữa, với phần sợ anh ấy ăn ko đủ do bữa trc cug nấu 1 lần rồi mà bị thiếu. Anh ấy đi làm về lúc 10h tối, nhìn đĩa thịt đầy a ấy chửi mình ko biết định liệu, thêm cơm thì mình hấp khoai lang nên nó ko dc trắng, anh ấy chửi mình nấu cơm cho chó ăn ah, nấu kiểu gì vậy. Mình buồn lắm nhưng nói thật thì mình không biết phải như thế nào. Thịt kho/ chiên/ luộc cách nào cug ế. Nấu cà ri/ bỏ ngũ vị hương hay mắm ruốc thì hôi ko ăn dc. Haizzz. Còn bình thường rảnh thì anh ấy vẫn nấu ăn. Còn vụ bữa cơm mình nấu thì mình cug ko biết sao cho hợp. Anh ấy chỉ ăn bột ngọt mà mình thì ko ăn được nhiều như vậy