Mình buồn lắm các mẹ ạ. Mình sinh em bé đc gần 3 tháng rùi nhưng không tối nào là chồng mình k đi chơi hết (đi từ 8h đến 10h30). Mình biết chồng mình chỉ chơi đánh bài vui và tán phét ở nhà 1 anh bạn.Hai vợ chồng thì ở riêng nên tối đến là chỉ có 2 mẹ con thui thủi với nhau buồn lắm. Mình cũng tâm sự với chồng mình rùi nhưng lão bảo con ngoan thì 2 mẹ con ở nhà chơi với nhau rùi đóng cửa ngủ sớm luôn chồng đi chơi cho đỡ buồn. Đúng là bé nhà mình ngoan lắm, cứ ăn chơi rùi ngủ k khóc quấy j hết nên mọi việc nhà mình làm hết có để chồng làm j đâu, có mội việc đi chợ thôi. Ai cũng có bạn bè mình k cấm j hết nhưng thi thoảng phải ở nhà với 2 mẹ con chứ đúng k các mẹ. Em phải làm j đây để trị lão hả các mẹ, chỉ cách dùm e với, e chán lắm rùi muốn bỏ quách cho xong.