Em mang thai tháng thứ 7, sắp sang tháng thứ 8 rồi nhưng em sống với chồng em ức chế quá, em muốn li hôn các chị ạ, em thương con nhưng ko chịu nổi chồng như thế này nữa, em nói chuyện với ông ấy là mai em đi mua đơn, em cũng định nói chuyện luôn với mẹ chồng nhưng em lại thôi, để nộp hồ sơ xong em thưa chuyện cũng được. Các chị nghe chuyện của em rồi cho em xin vài lời khuyên nhé. Em buồn quá, mệt quá vì những thái độ và lối sống của chồng.


Chồng em vốn rất mê cờ bạc, được mẹ chiều nên ko phải lo lắng bất kỳ việc gì ngay từ nhỏ, vì thế anh ấy sống rất vô trách nhiệm, không quan tâm đến người khác.suốt ngày chỉ chơi game, la cà bạn bè, cờ bac…


Hồi em mới có thai em đã phát hiện chồng tháo nhẫn cưới, thường xuyên mời khách hàng đi ăn trưa và tán tỉnh cô ấy, còn mời cô ta đi dự liên hoan tất niên công ty đến khuya. đến khi thấy cô ấy thích và nhắn tin cho chồng em thì chồng em sợ vợ biết nên chủ động nói là đã có vợ, em tình cờ biết chuyện đó và rất mất lòng tin ở chồng, ngoài ra thời gian trước và sau khi em có thai chồng em vẫn qua lại nhà người yêu cũ và dấu diếm em, nhất nhất nói ko còn liên lạc nữa. Sau này khoảng gần tết em mới biết Cô Ex của chồng em đã khóc gọi điện chồng em sang (em ko biết tại sao lại khóc gọi chồng sang) nhưng lúc đó cô ta đã cưới chồng và có thai 2 tháng trước khi cưới. Em hỏi thì chồng nói quanh co rồi trả lời quan hệ bạn bè thông thường, rồi im lặng. Em bị mất lòng tin ở chồng, không xác định được đâu là sự thật vì chồng rất hay dấu diếm và nói dối em. Em đã buồn và trách chồng về 2 chuyện kia nhiều nhưng chồng chỉ im lặng, chối, mắng em hay suy diễn linh tinh. Thực sự là em rất mệt mỏi và mất lòng tin vào chồng.


Gần đây khi em mang thai 5-6 tháng chồng em lại bị vỡ nợ cờ bạc, chắc do chồng em thua quá nhiều, không tự gỡ được, cắm xe đến hạn ko có tiền lấy ra và nợ nần công ty nên đã gọi điện bảo em vay tiền để anh ấy lấy xe ra, bán xe rồi làm lại từ đầu. Trước đó anh ấy lấy tiền lương của em và tiền tiết kiệm mà ko nói với em để trả nợ và đánh bạc, khi bị em phát hiện lấy tiền thì chối quanh co và nói là cần tiền cho công ty vay, một phần bù đắp những thua lỗ do bị hỏng mấy lô hàng. Em buồn lắm các chị ạ, Em phải đưa cả tiền tiết kiệm để cho chồng lấy xe ra, những tưởng anh ấy cần gấp để bán xe trả nợ cty. Nào ngờ anh ấy lấy xe ra rồi lờ luôn, xem như nghĩa vụ của mẹ và vợ là phải lo lắng cứu vãn cho anh ta. Trong lúc đó em mang thai gần đến ngày sinh ko có 1 đồng dắt lưng, em mang thai nhưng vẫn cố nhận công tác để có thêm thu nhập sắm sửa cho con nhưng rốt cuộc anh ta cũng đốt hết. Em thương con nên cố gắng quên đi, vui vẻ cho con được khoẻ mạnh nhưng nào ngờ…


Mới hôm qua đây chồng em đi làm về và tuyên bố với em, sắp tới 1 tháng phải đi công tác xa 2 tuần, và đi công tác đến lúc nào thì ko biết. trong khi đó em mang thai sắp đến ngày sinh nở, nhà 3 mẹ con thì mẹ chồng em sắp phải đi công tác xa 1 tháng, nhà ngoại lại ở xa. Em nói tại sao anh ko nói với cty hoàn cảnh hiện tại của gđ? Vì công ty bố trí anh ta đi công tác là để hỗ trợ 1 chị có thai 3-4 tháng được công tác ở gần nhà. Anh ấy nổi khùng lên mắng em rồi giận dỗi, ko thèm nói năng rồi bỏ đi chơi, café và tối thì đi bia bọt nhậu nhẹt, chơi bời. Ngay cả việc em ko đồng ý để anh ấy đi du lịch với cty vào đợt tới do mẹ đi vắng, em gái út em ra thi đại học anh ta cũng ấm ức. Em thấy buồn và thất vọng quá thể vì chồng ko hề biết lo lắng cho gđ, vợ con, chỉ ham chơi và thích được tự do, trong khi em mang thai nhưng có dấu hiệu doạ sinh non bs yêu cầu phải giữ gìn.


Thêm vào đó là chuyện vc em có mâu thuẫn nhưng ko bao giờ được giải quyết vì chồng em ko bao giờ biết trao đổi, giải quyết mâu thuẫn với vợ, khi nào mâu thuẫn em yêu cầu nói chuyện thì toàn em độc thoại, chồng em cứ trơ lì như cái đầu gối, không trả lời, ko giải thích. Lúc nào em gặng hỏi thì khùng lên chửi vài câu rồi lại im tịt. cứ lờ đi vài hôm rồi lại làm lành, rồi lần sau lại mâu thuẫn những chuyện tương tự. Em bị khủng hoảng và ức chế tinh thần trầm trọng mỗi lần như vậy, cứ quên đi thì thôi, lúc nào nghĩ tới em lại buồn và thấy bế tắc ko có hướng giải quyết. Em mệt mỏi quá rồi, chồng em còn tật dỗi vợ. Dỗi như trẻ con mới lớn nữa. Em mệt em mặc xác thì bỏ đi chơi, nhậu nhẹt…Một ngày anh ta chỉ dành ra 30p vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với cả nhà ở bữa cơm tối, 15p để vừa xem tivi, vừa theo dõi trò game online, vừa chơi với con, nói chuyện qua quít với vợ. Ngoài ra em ko thể trao đổi, trò chuyện hay tâm sự được với chồng vì chồng em còn bận chơi game.


Các chị ơi cho em lời khuyên với, hiện tại nếu quyết định ly hôn thì em cũng gặp một số khó khăn vì bố mẹ đẻ em ở quê. Em chưa có nhà ở ngoài này nhưng công việc thì ổn định, thu nhập cũng tạm ổn và có thể xoay xở được để nuôi con. Em chỉ lo buồn và thương cho cu con trong bụng, mới bé tí chưa biết gì đã phải khổ cùng mẹ và lo bố mẹ đẻ em buồn vì ông bà ko hề biết những thói hư tật xấu của con rể, ông bà sẽ sốc. Nhưng suy nghĩ của em là thà con chịu thiệt thòi ko có cha còn hơn là sống trong gđ ko êm ấm hạnh phúc, bố mẹ ko tin tưởng nhau và bố thì cờ bạc. Em có cảm giác chồng em ko hề còn tình cảm gì với em nữa. em mong các chị cho em lời khuyên để em quyết tâm đến cùng. Em định mai mốt sẽ qua T.A Quận mua đơn, em chưa dám nói với mẹ chồng vì bà đang cầm sổ hộ khẩu, sợ bà ko đưa vì ko đồng ý, nộp đơn xong em mới thưa chuyện 2 bên gđình. Chiều em cũng đã nói chuyện với chồng rằng anh cảm thấy ko gánh vác được trách nhiệm làm chồng, làm cha thì chúng ta chia tay nhau. Em sẽ thưa chuyện với 2 bên gia đình. chồng em in lặng, chiều tối bỏ đi nhậu, đi chơi. Em nghĩ là thuận tình ly hôn thôi. Em mong nhận được sự chia sẻ của các chị.