Chào các mẹ. Có mẹ nào đang trong tình huống giống e ko ạ? E mang bầu đc 3 tháng mà cảm thấy tình cảm vợ chồng ko đc như trc nữa. Ko biết có phải do e mang bầu nên suy nghĩ linh tinh ko nhưng em thấy chồng càng ngày càng lạnh nhạt với e. Chồng chăm e như là 1 trách nhiệm chứ ko phải vì tình cảm. Em là dân Bắc vào Sg làm việc sinh sống nên ít ng thân họ hàng, nhiều lúc em cô đơn thực sự rất thèm 1 đứa bạn thân để đi chơi cùng mà cũng ko có. Nói đúng ra e chỉ có chồng là ng thân duy nhất nhưng dần dần thấy chồng càng xa lạ với mình hơn. Nhiều lúc giận nhau chẳng ai chịu nhường ai, em nhớ nhà nhớ bme lại khóc hết nc mắt mà chồng coi như ko biết gì. Cứ cầm đt chơi game mặc dù e đang mang bầu, giận nhau là e ko có tâm trạng ăn uống mà chồng cũng dửng dưng như ko. Dạo này cũng ko còn thể hiện nhiều tình cảm vs e như trc nữa, chẳng mấy khi ôm e. Trc đây đi đường chồng đèo e mà e ko ôm là chồng bắt e ôm bằng đc, bây giờ thì tuỳ, kệ e muốn làm gì cũng đc. Tối đến cứ nằm xem tv dưới phòng khách rồi ngủ dưới đó luôn, mấy lần e phải gọi dậy lên phòng ngủ riết rồi e cũng chẳng buồn gọi nữa. Em cũng nch vs chồng e nhiều lần nhưng a ko thay đổi, nói e là suy nghĩ lung tung. Nhìn vc ngta tình cảm mà thèm các mẹ ạ. E nghĩ hay tại do mình yêu ít cưới sớm nên vậy( vc e yêu nhau 6 tháng là cưới) nhìn những đôi yêu nhau 7,8 năm mà ngta vẫn tình cảm e thấy ghen tỵ lắm. Chán lắm các mẹ ạ. Đang có bầu e muốn mình vui thì con mới vui nhưng về nhà có 2 vc mà không khí như vậy e ko biết tìm niềm vui ở đâu nữa. Mong các mẹ cho em lời khuyên ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhungvh123