Chả phải tôi đã làm gì sai khiến cho vợ tôi hầu như ko bao giờ ủng hộ tôi trong bất cứ kế hoạch tương lai nào của tôi. Gần đây vì muốn nâng cao năng lực của mình tôi đã tìm hiều về những khóa học kinh tế tài chính để nâng cao khả năng của mình thế nhưng tôi đã vấp ngay vào sự phản đối của vợ ngay từ những bước đầu tiên. Chả biết vợ mình thế nào nữa.


Tôi vốn là một kỹ sư ngành tự động hóa bách khoa hà nội, tiếng anh cũng thuộc dạng rất ổn (TOEFL 600). Ngành kỹ sư làm việc vốn vất vả lại kiếm hơi bị ít tiền nên tôi cũng muốn nâng cao kiến thức tài chính kế toán của mình để tính đến sự nghiệp lâu dài tương lai sau này. Qua tìm hiểu qua bạn bè, internet,... tôi cho rằng các khóa học CFA ( Chartered Fanancial Analyst) hoặc ACCA là khá phù hợp với khả năng và thời gian, và cả sự công nhận của các chứng chỉ trên thế giới. Tôi cũng muốn có sự ủng hộ của vợ trong việc này và muốn bàn thêm với vợ nên mới nói chuyện với vợ về ý định của mình.


Cũng không ngờ vợ không hề ủng hộ ý định này của tôi. Ngay từ đầu cô ấy nào là nghi ngờ bằng cấp này có giá trị không, học xong kiếm đc nhiều tiền không. Rồi thì học ngần ấy năm, tốn ngần ấy tiền rồi cũng phí hoài,...etc. Rồi thì Anh hãy trưng ra bằng chứng những người có bằng ấy rồi kiếm đc công việc tốt, kiếm đc nhiều tiền, anh hỏi những ai có bằng ấy rồi.... Tóm lại là ko tin vào tôi và thông tin tôi đã đưa ra, tóm lại là cô ấy chỉ muốn biết tôi kiếm đc bao nhiêu tiền mang về cho cô ấy thôi. Sự tin tưởng lẫn nhau, sự ủng hộ vô điều kiện là điều hiếm hoi những đôi vợ chồng sao?


Tôi chỉ mong có một sự ủng hộ của vợ trong kế hoạch tương lai của mình, điều đó tôi nghĩ là rất bình thường của một người chồng. Nhưng vợ tôi đã ngay từ đầu đã muốn dập tắt cái ý định đó. Điều đó thật sự làm tổn thương tôi ghê ghớm, ngay đến bây giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác mà tôi ko biết diễn tả thế nào, đó là cảm giác mất đi một cái gì đó ko thể lấy lại đc.


Dù sao thì tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình, và tôi ko muốn kiếm tìm sự ủng hộ từ vợ trong những quyết định của mình nữa.