Tôi viết bài viết này muốn gởi đến các chị em phụ nữ sắp hoặc đã có gia đình không phải để chê bai gì các bạn nhưng để các bạn hiểu hơn tâm lý của các anh chồng và góp phần giữ gìn hạnh phúc của chính mình.
Cũng nói luôn, tôi chưa lập gia đình, nhưng đã đứng ở vị trí người thứ 3 không ít lần. Chẳng có gì đáng tự hào. Có điều tôi không có ý định giành dựt cái gì của bất kì ai. Tuy nhiên cũng nhờ vậy nên tôi hiểu rõ bản tính các anh chồng của các chị lắm. Khi mèo mỡ thì lôi bao nhiêu thói xấu của vợ mình ra để làm cái cớ.
Vợ chỉ biết đi làm ko lo bếp núc cũng bị chê, vợ không đi làm chỉ ở nhà lo cơm nước các anh cũng chán, vợ vừa lo đi làm vừa lo bếp núc ko có thời gian chăm sóc bản thân và chuyện giường chiếu thì các anh cũng ngán. Nói để các chị biết, đừng có quá hy sinh cho chồng. Chúng ta phụ nữ không phải siêu nhân. Phải để các đức ông chồng phụ cho mình một tay thì mới không có thời gian để mèo với mỡ.
Phụ nữ phải giỏi, xinh đẹp, đảm đang 1 chút, giường chiếu cũng phải chủ động 1 chút, mỗi thứ 1 chút, đừng giành hết. Phải để chồng chứng tỏ bản lỉnh mình cũng đảm đang, cũng tài giỏi. Như vậy thì mới giữ chồng được. Trừ khi các chị là siêu nhân cái gì cũng 1 mình có thể chu toàn thì xin chúc mừng chị.
Còn các anh, không phụ vợ cơm nước mà ngồi nhắn tin cho bồ nhí thì đáng tự hào lắm chắc, lúc nào cũng bận rộn với công việc và em út rồi lại chê vợ lười sao không đi làm, hoặc vợ đi làm sao không lo nấu cơm, sao vợ già, không lo chăm chút cho bản thân. Vậy sao các anh không lo về nấu cơm sau khi tan sở, để các chị đi spa làm đẹp sau giờ làm. Đi spa còn lành mạnh gấp mấy lần việc các anh ngồi lại văn phòng tám với bồ nhí hay nhậu nhẹt đàm đúm với đám bạn trẻ trâu. Cơ bản là các anh chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng rồi đâm ra hư hỏng!
Các chị vợ yêu dấu, nếu các chị không muốn mất chồng vào tay một đứa vừa xinh đẹp giỏi giang, đảm đang lại giỏi làm tình thì nên sắp xếp thời gian và công việc cho hợp lý, đừng quên phân chia công việc cho các đức ông chồng. Chúc các chị luôn hạnh phúc.