Thực sự là mình rất buồn và không biết phải làm sao trong trường hợp này. Các bố, mẹ giúp hộ với!
Hôm đó là thứ 7, vợ không phải đi làm nên về nhà ngoại từ sáng. Mình thì đi làm nửa ngày thôi. Buổi trưa chuẩn bị về thì có mấy thằng bạn từ hồi ĐH gọi điện rủ đi uống bia, mình nhắn tin cho vợ là anh uống tí rồi về đi đánh bóng luôn, em cứ ở nhà ông bà ngoại rồi tối a về xong 2 vc đi chơi (vẫn teen ạ). Thế rồi vì lâu quá ko gặp, mấy thằng ngồi đến 5h chiều, lúc đấy cũng tây tây rồi nên mấy thằng kia gọi vợ ra hết cho rôm rả và cũng muốn gặp nhau một chút cho vui. Mình cũng thế! Nhưng vợ mình thì ra muộn nhất, mặt thì hằm hằm, chẳng chào hỏi ai (hoặc ít ra thì mình không nghe thấy chào). Thấy vợ mình thế tất cả mọi người cũng lắng dần tiếng cười, tiếng nói chuyện rồi ngồi thêm 5phút nữa gọi thanh toán...
Từ hôm đó mình ức quá, không thèm nói gì, sang nhà thằng em trai ngủ...và nói chung là vẫn cãi nhau.
Các bố mẹ cho em lời khuyên với nhé! Buốt thủ quá!