Chào cả nhà !


Mình hiện đang sống ở SG, gia đình ở riêng, bọn mình chung sống với nhau hơn 10 năm rồi. Nhà mình về cơ bản là không thiếu gì, con cái thì nếp tẻ đủ cả, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Gần đây mình thấy vợ có những dấu hiệu mà tìm đọc mình mới giật mình sao chuẩn quá, không sai 1 tí nào và giống nhau quá. Tuy nhiên, khi chất vấn thì vợ lúc đầu lảng tránh không trả lời rồi khẳng định là không có.


Vậy xin các phụ nữ vào confirm giúp ạ.


- Đột nhiên chú trọng làm đẹp, thay đổi hình thức bên ngoài.


- Nhạt dần trong tình cảm và quan hệ chăn gối của vợ chồng. Thỉnh thoảng có làm tí nhưng không cho hôn b-), mình cố gắng thì ngoảnh mặt đi bằng được.


- Ôm điện thoại 24/24h,lén lút, bí mật khi sử dụng điện thoại.


Đoạn này vợ mình còn cao thủ hơn. Trước mặt chồng vẫn mở máy bình thường, thậm chí có vẻ như show pass luôn nhưng 1 lúc sau hoặc trước lúc rời máy là thay pass. Điện thoại này là của đối tác làm ăn tặng.


- Thường xuyên cáu gắt, kêu ca và tỏ ra không được hạnh phúc.


Con cái hiện nay chưa biết, rất yêu ba mẹ, đang rất vui tươi hạnh phúc. Thật không đành khi con không cha hoặc không mẹ hoặc anh em ly tán nhưng mình không thể sống chung với con người như vậy vì mình đã 1 lần bị phản bội nên mình cực ký ghét điều này. Mình yêu các con, coi hạnh phúc gia đình là quan trọng hơn tất cả nên mình làm mọi việc để nuôi dạy các con, yêu thương chúng.


Ghét của nào trời trao của ấy, giờ làm sao đây, mệt mỏi quá cái đời này :((