Vợ chồng mình cưới nhau được 8 năm và đã có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Mọi chuyện đều thuận lợi, tuy nhiên dường như hai vợ chồng hay khắc khẩu (?!) thì phải. Các vấn đề cãi cọ hầu như xoay quanh vấn đề quan điểm về mối quan hệ khác ngoài xã hội của mình. Chuyện này trở nên khá trầm trọng và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến chuyện hạnh phúc gia đình, nên mình xin được kể ra ở đây, mong được sự tư vấn của mọi người (sau khi có đủ lời góp ý khách quan, mình sẽ đưa cho vợ xem để mình và vợ cùng thay đổi).
Vợ mình có nhược điểm là hay Ghen, nhiều khi lên đến mức độ hồ đồ, khá cố chấp nên rất khó thuyết phục. Mình thì có nhược điểm là khá thoải mái trong chuyện kết bạn, giao thiệp, miễn là không đi đến chuyện quan hệ ngoài luồng. Mình xin được điểm lại những xung đột chính liên quan đến vấn đề này:
Chuyện đầu tiên là có một cô bé quen biết sơ sơ với mình, đã chat với mình để nhờ mình tư vấn cho cô ấy để thi tuyển qua các vòng phỏng vấn ở cty mình. Mọi lời nhắn, chat đều là offline, k trực tiếp, tuy nhiên vì nhiều vòng phỏng vấn diễn ra lần lượt, nên đều chát qua lại nhiều nhưng chỉ liên quan đến chuyện phỏng vấn. Và đến khi đợt phỏng vấn kết thúc, mình cũng không liên lạc gì với cô gái đó. Tuy nhiên, vợ mình đọc được tin nhắn qua lại (cho là mình và cô đó có vấn đề), nên đã ghen đùng đùng, mình thì giải thích không được, nên cũng đã có xô xát qua lại. Sau vụ việc này mọi chuyện cũng qua, nhưng dường như đã sứt mẻ quan hệ vợ chồng.
Chuyện xô xát thứ 2 là liên quan đến việc mình like, hoặc comment bình thường ảnh hình của một cô bạn quen xa trên facebook, vợ mình biết được cũng đã ghen, đã xóa nick cô gái đó. Mình cũng đồng ý xóa nick cô ấy nếu với một lời nhắn xin lỗi. Vợ mình không đồng ý, và lại cãi nhau.
Mọi chuyện xung đột dường như quá đơn giản, vớ vẩn kiểu trẻ con (nếu người ngoài nhìn vào để giải quyết xung đột), tuy nhiên lại vô cùng phức tạp với vợ chồng mình, vì mọi lời giải thích của mình đều không được vợ chấp nhận. Có lẽ mình và vợ, ai cũng cho là mình đúng, không chấp nhận một quan điểm khác.