Vợ giận nhắn tin kiu bỏ nhà ra đi vài bữa. Các bác và các mẹ giúp em với
Chả là 2 vợ chồng em mới cưới. Cũng như người ta, hay um xùm, hay chiến tranh lạnh. EM cũng biết là nên tạo không khí vui vẻ. Đi làm về em hay cười nói, hỏi han, bla bla... với bx. Thế nhưng bx em lại ít nói, chỉ ậm ừ cho qua chiện.:((:((
Tối thứ 6 cuối tuần nếu em không bận thì em cũng dắt vk đi chơi. Hix hix
Vừa rùi xảy ra xung đột, trong lúc nói chiện (thực ra là cãi vã), em thì rất bình tĩnh và là người biết lắng nghe nên chỉ nói khi cần nói. Nhưng bx iu vấu của em thì khác. Đỉnh điểm là bx em đập tan cái gạt tàn của em rùi đi tắm. Sau đó ra khỏi nhà và nt lại là em sẽ không về nhà một thời gian để suy nghĩ. Em hơi bị choáng!8-| nhưng nghĩ rằng thôi thì lúc nóng giận chắc là qua nhà bạn. Em lo quét dọn lại bãi chiến trường và để đèn đi ngủ. Lỡ có về thấy tối lại va trúng cái ghế thì khổ.
Các bác và các mẹ đừng chê em dài dòng, ủy mị. Vì em nghĩ dẫu sao cũng là vợ mình. Cãi nhau chẳng qua chỉ là không hiểu nhau. Em xin nói tiếp.
Sáng nay em đi làm, đinh ninh rằng tối bx sẽ về nấu cơm cho ăn. Nhưng ngược lại với những gì em nghĩ. em nt thì không nt lại.
Các bác và các mẹ nói em phải hành sử ntn bây giờ? Em đi làm áp lực công việc nhiều nhưng chưa bao giờ em lại mang nó về nhà.