Mình đang lâm vào một tình cảnh khá là khó xử, tuy nó chỉ là chuyện ứng xử đời thường không đáng phải bận tâm, nhưng quả thật nếu không biết khéo léo xử lí, thì hậu quả phải giải quyết cũng thật là khó nuốt. Nên mình mong nhận được những ý kiến chân thành của các bạn hòng giúp mình tìm ra phương án giải quyết êm đẹp chuyện này.


Chả là gia đình mình và hàng xóm nhà kế bên bấy lâu nay không được thân thiện cho lắm, mình thì suốt ngày đi làm, chiều tối mới về nên không quan tâm lắm mối quan hệ hàng xóm láng giềng (đi làm mệt lắm rồi, đâu còn đầu óc nào để tâm mấy chuyện cỏn con nữa chứ), nhưng vợ mình (từ khi sinh xong mình cho ở nhà luôn để chăm con) lại tỏ vẻ không thích cách ứng xử của những người cùng chung xóm trọ. Nói thật nguyên nhân hiềm khích cũng không đáng chú ý lắm, đó chỉ là việc:
đề xe từ trong nhà mà phóng ra, gây khói bụi và ồn ào thôi
. Đã có lần gia đình mình nhắc họ rồi nhưng hình như họ không để ý, cứ đề xe mà chạy ra, để lại khói bẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho con nhỏ, làm mình cũng không vui lắm. Nhưng mình chưa kịp phản ứng thì vợ mình đã làm một việc khiến mình bất ngờ:
đi quét rác gom lại gần cửa nhà người ta mà không chịu hốt
. Và hậu quả là người ta qua mắng vốn, rồi chửi bới om sòm. Khi mình biết thì chuyện đã lỡ rồi, giờ mình thấy rất xấu hổ và khó xử về việc vợ làm như thế, việc “ăn miếng trả miếng” như thế làm cho mình không biết phải nói vợ sao nữa. Kể cả kế hoạch nói với chủ nhà trọ về việc họ chạy xe trong hẻm chung, giờ cũng khó khăn hơn (chủ nhà trọ có quy định không đi xe trong hẻm gây ồn ào).


Và còn một rắc rối ở đây, đó chính là sau khi việc xảy ra, mình có nói chuyện với vợ, bảo là “em làm vậy là sai, và khiến anh rất khó xử, tuy người ta có làm sai với mình nhưng mình không thể như họ mà làm sai được, chẵng lẽ người ta ăn trộm đồ của mình thì mình qua ăn trộm lại sao?” mới nói đến đó là em nó nước mắt lã chả, rồi lẫy, rồi… ôm con bỏ đi ra chợ, mặc kệ những lời của mình cho dù mình nói sẽ nghỉ việc hôm nay để ở nhà lo cho xong chuyện này. Sau khi em nó đi, mình suy nghĩ một hồi rồi quyết định dắt xe đi làm, vì ở nhà cũng đâu có xong việc. Và thêm một chi tiết nhỏ nữa là, mình gọi điện về em không thèm bắt máy, chắc tắt nguồn luôn, thấy nick yahoo sáng, mình hỏi cũng chẳng thấy trả lời…. Hix hixx


Bạn bè cô bác vào cho em lời khuyên với, em không muốn tình trạng này kéo dài, nhưng không biết chọn cách xử lí nào cho tốt, em nghĩ em cần thay mặt vợ qua xin lỗi hàng xóm, nhưng không biết vợ có coi thường khi em làm thế không. Khổ tâm quá các mẹ ơi….