Em đang buồn lắm kg biết cách nào giai quyết nhờ mấy anh chị chỉ dùm cách xử lý không thì em phải đi tới ly hôn. Em xin kể sơ về vợ em SN 90 em 89 2 đưa biết nhau tư nhỏ, vì gia đinh 2 bên chơi với nhau cũng thân nhưng có 1 thơi gian không qua lại.
Khoản 3 năm trước thì bọn em gặp lại thì e biết cô ấy có con riêng 2 tuổi nhưng em không nghỉ nhiều 2 đứa cũng biết rõ gia đình nhau, nói chuyện đi chơi 1 thơi gian thì em ngỏ ý muốn lấy cô ấy chấp nhận con riêng và quá khứ.
Nhà 2 bên cũng khá giả và 2 đứa cũng còn nhỏ chưa có gì nên gia đinh 2 bên bỏ tiền ra tổ chức đám cưới, mẹ vợ em hứa sẻ lo tiền nuôi đứa con riêng của vợ em, mẹ em thì lo chi phí nhà cửa cho 2 đứa . Về ở với nhau tính em thì sĩ diện cao nên e lo tập trung làm ăn để có tiền cho vợ con.
Nhưng vợ em quen kiểu ăn sài vì mẹ cô ấy chiều lắm với con 1 nữa cái gì kg chiều dc là cô ấy đều kêu có j tôi về lấy tiền mẹ trả lại chứ anh làm gi ghê vậy, em là thằng đàn ông mà để vợ nói vậy tức lắm chứ nhưng em nghỉ vợ còn nhỏ nên từ từ khuyên bảo.
Sau này càng ngày càng nhiều thứ quá đáng hơn cứ mỗi lần kg dc chuyện là dọn đồ về nhà mẹ ở. tính em thì kg wen ở 1 mình buôn lắm nên cứ phải nhịn wa rước về cứ mỗi lần vậy là bị mẹ vợ nói đủ thứ, có lần vợ em mang thai dc 3 tháng thì mẹ vợ em lén đưa vợ em đi bỏ rồi đặt vòng, em tức lắm mới nói lại mẹ vợ thi mẹ kêu h mày làm chưa đủ thu nhập để ăn, để nó cứ về xin tiền hoài thì tao kg cho đẻ. Em hậm hực lắm nhưng rồi nghỉ thương vợ mới về nói dối mẹ em là bị sảy thai.
Từ lúc đó em quyết tâm kiếm thêm tiền về để mẹ vơ kg coi thường nữa, năm ngoái em làm ăn dc nên mua sắm thêm đồ để làm ăn thì vợ e lại kiếm chuyện dọn về nhà mẹ, lần nay mẹ vợ em thấy e làm ăn dc kêu em có thu nhập tốt rồi thì mày tự lo cho thang nhox con riêng của vợ em,em nghỉ h mình thu nhập cũng khá thôi cũng chả quang tâm nên chấp nhận, vì tiền học mẫu giáo có 800k 1 tháng .
Năm nay là thang nhox chủng bị vô lớp 1 nên vợ em đòi cho nó vô trường quốc tế, với học thêm cho nó vững em mới kêu là anh kg lo nỗi, anh chỉ đủ lo cho nó đi học trường bình thường với học thêm là cao lắm với thâu nhập và tiêu sai của gia đinh mình hiện h, em làm buôn bán online dc khoản 10tr 1 tháng nhưng - chi phí ăn uông ngoài vì vợ em không biết nấu nướng nên khá tốn.
Vậy thôi mà cô ấy lên facebook viết như vậy
****! ko hiu tai sao lai bo fi cuoc doi 2nam song 1cuoc song vo nghia nhu vay voi loai nguoi do chu.....ban linh ko co,nhu nhuoc het muc co the....vay do,ma cung ngu,xach do di roi lai xach do ve ko dut khoac.....de roi now ngay hnay moi thay duoc bo mat ''dan ong'' nay....tux wa luc do muon dam dau tu lau 4 xuong chet cho roi cho cai toi ''an quan''(ngu wa xa' do) .vay ma cung o dc 2nam,kham fuc lay minh htiet....thoi thidut khoat cho roi....song cho thanh than cuoc doi.....loai dan ong nhu vay ''mau'' nguoi chong nhu vay o lam j cho fi tuoi xuan.....
Em chiu hết nỗi mới cãi nhau 1 trận cô ấy dọn đồ về nha mẹ tiếp, lần này em giận lắm nên nhất quyết kg wa rước với nói chuyện gi nữa hết cũng 3 tuần rồi, thì cô ấy chủ động liện hệ nhắn tin ,kêu bạn bè em nói dùm cô ấy xin lỗi..em thì thương vợ nhiều lắm, nhưng mà lần này em sợ wa bên đó nói chuyện gặp mẹ vợ vậy thì chắc em kg chịu dc nữa.
Còn mẹ em thì em kg lo dc j cho mẹ nên kg muốn nói gì cho mẹ biết để buồn lòng hết, mấy anh chị chỉ đùm em xử lý làm sao với em ờ nhà 1 mình cũng buồn lắm kg tập trung làm việc dc j hết.