Rồi cuộc sống củng có mâu thuẫn ,có rất nhiều yếu tố xảy ra rồi mọi việc trở lại bình thường .
Nguyên nhân củng từ Nội >< ngoại ,Vợ nghe lời mẹ nhiều ,mà mẹ vợ thì đối nhân sử thế có giới hạn … làm quan hệ 2 bên thông gia cực kỳ căng thẳng …
Lấy vợ tôi ở chung với ba mẹ ,trước khi vợ tôi sinh con ,chúng tôi đã dọn về nhà riêng của 2 VC ( cách xa nhà BM tôi khoảng 100m và cùng hẻm .
Tài chính gia đình chỉ có 1 mình tôi lo ,Vợ có đi làm nhưng chỉ đủ tiền cơm trưa và tiền xăng xe tay ga cho cô ấy .tôi không đưa tiền hàng tháng cho vợ mà đưa thẻ ATM của tôi cho V cần gì thì V rút tiền sử dụng . 2 VC + 1con ,chỉ ăn chung 1 bữa tối mà mỗi tháng tôi thấy V chi tiêu 9 -10t ,có 1 vài lần tôi góp ý với V thì V nói rằng k tin tưởng V và nói tôi tính toán ,keo kiệt …
Gần đây nhất VC tôi lại giận nhau ,trong khoảng thời gian giận nhau V đưa con đi về ngoại chơi mà k nói với tôi 1 tiếng nào ,tôi thấy vợ thu dọn đồ đạc và ẵm con đi thì tôi hỏi đưa con đi đẩu ? quá bực mình tôi mới nói với vợ ,để con ở nhà ,nếu e thích thì e cứ đi 1 mính và đi luôn đi không cần phải về nữa ,đôi co với tôi 1 hồi ,tôi nhất định k để V đưa con đi ,sau đó V cũng k đi nữa ,
2 ngày sau ,khi tôi đi làm về thì V đã dọn đồ đưa con đi mà không thèm nói với tôi 1 tiếng nào .
Tôi rất giận V nhưng vì nhớ con nên tôi đã qua nhà ngoại thăm con ,ở đây Mẹ V nói tôi chẳng ra gì ,từ lúc VC tôi lấy nhau chưa bao giờ bà thấy VC tôi được hạnh phúc ngày nào và tôi là thằng k biết lo lắng cho vợ không chăm sóc vợ ngày nào lúc nào củng chỉ biết mỗi thằng con ( tôi k thể hiểu được cả mẹ V và V đều ghen khi thấy tôi thương con tôi )
3 tuần trôi qua tôi vẫn qua thăm con và tình hình bớt căng thăng hơn ,tôi có nói với V ,đưa con về với a ,VC có gì thì từ từ nói chyện ,chúng ta đã có gia đình riêng k làm phiền BM nhiều nhưng V tôi nhất định k trở về và tôi có nói chuyện với BMV ,BV thì không có ý kiến gì còn MV thì nói cứ để V tôi ở đây khi nào nó thích thì nó về .V ra điều kiện với tôi rằng nếu cô ấy về thì tôi phải thuê cho cô ấy 1 căn phòng riêng ở trọ ,còn nhà của 2 VC đang ở thì cho người khác thuê .
V tôi nói vợ tôi còn giận tôi nhiều lắm nên không muốn quay về và V nói cho tôi nghe từ lúc lấy nhau đến giờ 4 năm qua chúng tôi đã mâu thuân những gì ( có nhưng chuyện tôi k nhớ và không để ý đến cũng được V nói ra )
Chúng tôi nói về sinh lý :
V tôi hỏi tôi 2 tháng qua k QH thì tôi như thế nào ?tôi có ra ngoài quan hệ k ? tôi nói là : Không vì a chỉ có 1 mình e thôi ,a chỉ dành cho e và bây giờ a đang rất muốn được gần E .V nói k tin 1 người bình thường thì không thể chịu đựng được như vậy .Và tôi và Vợ gần nhau ,nhưng V nói đây chì là vấn đề sinh lý bình thường nên V cho tôi Qh còn V tôi vẫn chưa hết giận tôi và vẫn không đồng ý vế nhà ( V tôi k phải la ngươi sinh lý cao nên muốn gần tôi ,vì trước đây tôi toàn là người chủ động )
V tôi hành động như vậy là sao? V không thể hiểu được V tôi đang nghĩ gỉ .Và tôi có vì thương vợ thương con ma đồng ý cho thuê nha đang ở và đi thuê nhà trọ như yêu cầu của V hay không ??
Còn nhiều chi tiết rườm rà mà khó diễn giải .Các bạn nghĩ như thế nào ??