Trời se lạnh, lại nghĩ về Mẹ, Mẹ hiền lắm, thương con lắm, nhưng từ khi con lấy chồng cũng chưa báo hiếu được Mẹ. Giờ này Mẹ đang đạp xe rao hàng ngoài đường, không biết với chiếc áo mỏng có đủ sưởi ấm cho Mẹ không?! Con xin lỗi lẽ ra bây giờ Mẹ có tuổi rồi nhiệm vụ nuôi em con ăn học là của con nhưng con đã không làm được việc đó. Bạn bè Mẹ thân có không thân cũng có đã có người được hưởng phúc tuổi già, con cháu hầu hạ, người làm giám đốc, người làm ông nọ bà kia rồi vậy mà Mẹ vẫn hàng ngày với chiếc xe chở hàng nặng nhọc để có tiền nuôi em con học ĐH. Con thấy mình thật có lỗi, con muốn nói con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi.