Vô đây gào thét chửi bới cho đỡ tức.. sắp nổi điên
Đã xác định xong ngày cưới, suốt ngày nói " anh yeu em , anh yêu em" mà ko hề động đậy lo lắng chuẩn bị cho ngày cưới gì hết.
" em lo dùm anh đi, anh bận việc quá " mà bận thiệt.... mình lo thì " cái này ko đc, cái kia không đc.... em tìm cái khác đi... "
Hở chút rảnh là NHẬU bay đêm " vô tư đi, anh chẳng sao đâu, em đừng lo " còn rủ đi coi nhà hàng, xem cái này cái kia hay bàn vụ cưới " anh mệt, em tự lo đi nhé, em muốn sao cũng đc " mà mình lo về ko thể ko nói lại thì chê ỏng eo... nổi điên không..
Hỏi , việc này của riêng ai đây ?
Trả lời, của em chứ của ai.... nổi mụn luôn chưa chứ
Bình thường thì cái gì cũng chiều mình, làm tàng có khi mình chịu nhịn nhưng mình nổi khùng thì thôi.
Mà vụ này quan trọng như vậy mà ổng cứ tàng tàng, nhiều lúc phát điên nói muốn hủy đám cưới ghê, chẳng lẽ con nít hay sao chuyện cưới xin giỡn chơi được mà ổng vậy đó...
Nổi điên lên được
Nhịn thì mình nhịn lắm nên lúc này muốn đá bay 1 phát cho ổng biến đi luôn đi..
Chửi ổng không đc vô đây xả, xin lỗi Mod vì em bức xúc quá nếu ko đc phép đăng nội dung này thì xóa bài chứ đừng khóa níck em nha.